Công an viên tử vong vì bị hiểu nhầm khi làm công tác hòa giải

Nghĩ rằng người công an viên đã xúi ba mình ly hôn với mẹ, Đỗ Duy Ân nảy sinh lòng thù tức, gây án mạng.

Chân dung nghi can.

Vào lúc 23h 00 phút, 16/1 , công an xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai nhận được tin báo án của quần chúng nhân dân.

Khi lực lượng chức năng tới nơi thì phát hiện anh Dương Văn Đạo (SN 1982, ngụ tại ấp 4 Long Thọ Nhơn trạch Đồng Nai) đã nằm gục trước nhà với vết thương trên ngực.

Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã cùng gia đình đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện Long Thành, nhưng do vết thương quá nặng, đến 23h45 cùng ngày, nạn nhân đã tử vong.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng nghi nhận có nhiều vết máu, tang vật gồm có: một chiếc dép da màu nâu, một nón bảo hiểm công an, hai chiếc xe mô tô trong đó có một chiếc xe nhãn hiệu Wave màu đen của anh Đạo, một chiếc xe nhãn hiệu Wave Màu xanh của đối tượng bỏ lại.

Qua điều tra xác minh ,hung thủ là Đỗ Duy Ân (SN 1990, ngụ tại ấp 3, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch), hiện đã bỏ trốn

Nguyên nhân ban đầu là do ba mẹ Ân sống không hạnh phúc luôn gây gổ làm mất an ninh trật tự nên anh Đạo (là công an viên) đã nhiều lần hòa giải, nhắc nhở, tuy nhiên mẹ đối tượng lại cho rằng anh Đạo xúi bẩy chồng mình ly hôn và nói lại cho Ân nghe.

Từ đó, Ân mang lòng thù tức đã nhiều lần cầm kéo và dao tìm anh Đạo và đến thời gian trên thì xảy ra sự việc đáng tiếc.

Hiện lực lượng công an huyện Nhơn Trạch đang ráo riết truy tìm đối tượng./.

Hải Sơn – Anh Tuấn

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/cong-an-vien-tu-vong-vi-bi-hieu-nham-khi-lam-cong-tac-hoa-giai-435158.html