Công an viên đánh bé gái bầm mông: Do mẹ cháu nhờ?

Chị L khẳng định, hoàn toàn không có chuyện chị nhờ anh Thao đánh con gái mình.

Chị D.T.L (trú xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) cho báo Đất Việt biết thông tin trên vào chiều ngày 31/5 liên quan đến thông tin anh Nguyễn Song Thao (30 tuổi, Công an viên thôn Trần Phú, xã Kỳ Xuân) đánh cháu N.T.C.G (12 tuổi, con gái chị L) bầm mông là do mẹ cháu nhờ.

"Tôi mà đi nhờ người khác đánh con mình như thế thì không phải là một người mẹ, người ta đánh con tôi ra như thế giờ lại nói như vậy là không được. Nói con tôi ăn trộm tiền cũng không có bằng chứng gì mà đưa cháu đi cũng không hề nói với gia đình một tiếng", chị L bức xúc.

Theo chị L, ngoài việc dùng roi cao su đánh cháu G, anh Thao còn còng tay cháu. Thời điểm xảy ra sự việc, gia đình chị không có ai ở đó chứng kiến.

Bé G. được chẩn đoán và điều trị do bị tăng nước tiểu phản âm, hai bên vùng mông phù nề, bên phải cách bề mặt da khoảng 13 mm có lớp dịch

Bé G. được chẩn đoán và điều trị do bị tăng nước tiểu phản âm, hai bên vùng mông phù nề, bên phải cách bề mặt da khoảng 13 mm có lớp dịch

"Trong trường hợp nếu cháu có lấy tiền của nhà hàng xóm thật thì những người lớn đó nên nói chuyện với chúng tôi, không thể vì bực tức quá mà lôi một đứa bé không được bình thường ra bên ngoài hành hung được. Hiện tại những vết bầm trên mông cháu vẫn còn, cháu vẫn còn đau rất nhiều", chị L cho biết thêm.

Trong khi trước đó, nói về việc này, cũng trao đổi với PV, ông Nguyễn Xuân Lĩnh - Chủ tịch UBND xã Kỳ Xuân cho rằng, nguyên nhân xảy ra sự việc là do anh Thao bức xúc vì nhiều lần cháu G đã lấy trộm tiền của hàng xóm, bên cạnh đó cũng là do mẹ cháu G nhờ anh Thao đánh để răn dạy cháu.

"Ở địa phương, anh Thao là người hiền lành và có trách nhiệm với công việc. Do gia đình bất lực, không dạy bảo được con nên mới nhờ anh Thao đánh cháu mấy roi để cháu biết sợ.

Anh Thao cũng chia sẻ với chúng tôi rằng, lúc mẹ cháu nhờ anh đánh cháu G, anh cũng chỉ nghĩ đánh cháu mấy roi để cho cháu chừa tính đi ăn trộm thôi", ông Lĩnh cho biết thêm.

Trong một diễn biến mới liên quan đến sự việc, cùng ngày, anh Thao thừa nhận, lúc nghe tin người dân trình báo và nghi ngờ cháu G lấy trộm tiền, anh đã đến nhà và dùng còng công vụ giữ cháu bé để tra hỏi.

“Tôi có còng tay cháu vì sợ cháu chạy mất, rồi dùng gậy đánh nhẹ cháu vài cái chỉ để răn đe. Đáng ra phải báo cáo lên cấp trên để có biện pháp xử lý song không hiểu sao tôi lại làm vậy. Tôi rất hối hận bởi việc làm của mình khiến cháu bé nhập viện”, anh Thao phân trần.

Được biết, sau hôm sự việc xảy ra, anh Thao có đến bệnh viện thăm hỏi, mong gia đình cháu bé thông cảm.

Trước đó, vào khoảng 9h sáng 27/5, vì nghi cháu G lấy trộm của bà Trần Thị Huyền (trú tại xã Kỳ Xuân) 50.000 đồng nên anh Thao tra hỏi và dùng roi cao su đánh 4 cái vào mông cháu G gây bầm tím, khiến cháu này phải nhập viện.

Thanh Giang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/cong-an-vien-danh-be-gai-bam-mong-do-me-chau-nho-3381100/