Công an vào cuộc vụ học sinh lớp 11 nợ tiền đá gà hơn nửa tỷ

Lần đầu từ chối nhận đơn, sau khi báo phản ánh, Công an xã điện thoại mời mẹ ruột học sinh lên để lấy lời khai, xác minh sự việc.

Sáng 25-6, chị Đặng Thị Ngọc Linh (SN 1979, ngụ ấp Bình Tiền 1, xã Đức Hòa Hạ, H. Đức Hòa, Long An) cho biết: "Công an xã đã điện yêu cầu lên gặp gấp để tiếp nhận đơn trình báo, làm căn cứ xác minh làm rõ nhóm đá gà qua mạng ăn tiền, cùng với việc con tôi nợ tiền nhóm này bị chúng đe dọa đang bỏ trốn".

“Tôi đề nghị Công an xác minh xem đúng là cháu Năm lấy tiền, vàng của gia đình tổng cộng 320 triệu đồng trả nợ đá gà qua mạng cho nhóm ông Lồ. Nếu đúng đề nghị thu hồi trả lại cho tôi, vì đây tài sản gia đình, cháu Năm bị dụ dỗ chơi thế mạng nên mới nợ nần”, chị Linh nói.

Nhóm đòi nợ đi xe ô tô đến đậu trước cửa nhà chị Linh đe dọa, đòi tiền cháu Năm nợ đá gà qua mạng

Nhóm đòi nợ đi xe ô tô đến đậu trước cửa nhà chị Linh đe dọa, đòi tiền cháu Năm nợ đá gà qua mạng

Ngoài ra chị Linh còn yêu cầu Công an xã phải kiên quyết làm rõ, xử lý tụ điểm đá gà qua mạng, băng nhóm đòi nợ thuê đang hoành hành ở vùng này. “Chúng điện thoại rồi chạy xe tới tận nhà đe dọa vợ chồng tôi đủ điều”, chị Linh bức xúc.

Trong hai ngày 23 và 24-6, chị cùng người thân vất vả đi tìm địa chỉ từng bạn học con để mong tìm được Năm. Tuy nhiên, đi tới đâu cũng chỉ nhận cái lắc đầu, một số nhà trọ chị cũng tìm và cho họ xem ảnh con trai nhưng không ai phát hiện có Năm đang tạm trú nơi đây.

Theo chị, giờ chỉ sợ hai nhóm đòi nợ kiếm gặp Năm sẽ hành xử kiểu xã hội đen “tiền mất, con cũng không còn” chị khóc và nói. Nhóm đối tượng điện liên tục khủng bố buộc chị trả tiền 50 triệu đồng tiền con trai nợ.

Theo dân địa phương, nhóm tổ chức đá gà qua mạng có hình thành băng chuyên đòi nợ thuê, trong đó có vợ chồng một tay trùm ở xã Đức Hòa Thượng, H.Đức Hòa. Bên dưới có hàng chục tay em xăm trổ đầy mình, khi nhận lệnh là đi đòi cho bằng được, thủ đoạn đe dọa, khủng bố tình thần nạn nhân, vợ con, kể cả người thân…

Trước đó, Báo Công an TPHCM đăng bài “Đá gà qua mạng học sinh thua gần 600 phải trốn nợ”, phản ánh em Nguyễn Văn Năm bị rủ rê vào hai tụ điểm đá gà qua mạng thế mạng để chơi. Hậu quả em thua tổng cộng 570 triệu đồng, sau đó em về lấy tiền, vàng cha mẹ trả được 350 triệu đồng rồi bỏ trốn cho đến nay. Gia đình bị nhóm đòi nợ "khủng bố" liên tục.

An Thư

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/cong-an-vao-cuoc-vu-hoc-sinh-lop-11-no-tien-da-ga-qua-mang_94945.html