Công an tỉnh Hưng Yên phá nhanh vụ trọng án do mâu thuẫn

Cho rằng người hàng xóm đã có những lời nói lăng mạ, xúc phạm, gã thanh niên tuổi mười bảy Đoàn Hữu Khơi (trú tại xã Trần Cao, huyện Phủ Cừ, tỉnh Hưng Yên) rắp tâm thực hiện ý định dằn mặt bà giáo Nguyễn Thị Tân.

Đêm 5-11, cả khu phố mất điện, là thời cơ thuận lợi cho Khơi thực hiện ý định đen tối của mình. Khơi đột nhập vào nhà nạn nhân, chẳng ngờ gặp phải sự chống trả quyết liệt của gia chủ. Khi thấy nạn nhân la hét và phát hiện có người đi vào trong nhà, đối tượng đã liều lĩnh ra tay, cướp đi mạng sống của gia chủ, còn người đàn ông vào giúp đỡ là ông Bùi Ngọc Đắc bị anh ta đánh trọng thương.

Sau khi gây án, gã thanh niên tạo dựng chứng cứ ngoại phạm giả, hòng đánh lạc hướng điều tra của cơ quan Công an. Nhưng, màn kịch tinh vi của kẻ thủ ác đã bị các cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên và Công an huyện Phù Cừ lật tẩy.

1. Chiều 5-11, thôn Cao Xá đột ngột mất điện. Hơn 18h, Đoàn Hữu Khơi vẫn nằm ườn trên giường nghịch chiếc smart phone, chẳng ngó ngàng gì đến người mẹ đang bận rộn với một núi việc nhà cùng hai đứa trẻ, một là cháu ngoại, một là con của một người họ hàng gửi trông giúp. Vừa tranh thủ đặt nồi cơm, chị Quách Thị Vượt (mẹ đẻ Khơi) vừa nhắc cậu con trai để mắt đến mấy đứa cháu nhỏ đề phòng điện giật. Khơi vùng vằng vài câu nhưng sau đó cũng miễn cưỡng bước ra gian phòng khách...

19h cùng ngày, bữa cơm tối cũng được soạn sửa tươm tất. Vừa ăn, chị Vượt cùng chồng và con trai vừa trò chuyện rôm rả, Khơi cũng không có biểu hiện gì khác thường... Sau bữa cơm gia đình, người chồng tất tả đến trụ sở tòa án, nơi anh đang làm nhân viên bảo vệ còn chị Vượt dọn dẹp nhà cửa. Đúng lúc này, một người hàng xóm ở liền kề đến chơi. Ở vùng thôn quê, người dân vẫn giữ được thói quen hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau.

Khi cả hai vừa nhắc đến việc rủ bà Nguyễn Thị Tân đi tập thể dục buổi sáng thì thấy bà đi ngang qua cửa. Chị Vượt chẳng thể ngờ rằng đó là lần gặp cuối cùng của chị với bà giáo già và cũng không khỏi xót xa, tủi hổ khi kẻ gây ra tội ác với người hàng xóm đó lại chính là đứa con trai của mình.

Đối tượng Đoàn Hữu Khơi tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên.

Khi người hàng xóm ra về, chị Vượt cũng khép cửa nhà xem ti vi. Lúc này, chị vẫn thấy Khơi nằm ở trên giường. Đến khoảng hơn 19h thì sau nhà có tiếng chó sủa. Chị Vượt xuống khu bếp kiểm tra nhưng không phát hiện dấu hiệu gì nghi vấn, lại trở lên nhà. Nửa giờ sau đó, tiếng chó sủa mỗi lúc một to hơn, chị vội cầm chiếc đèn pin xuống nhà kiểm tra. Phía bên ngoài chợt có tiếng nói lao xao: "Bà Tân bị giết rồi, không biết kẻ nào lại ra tay tàn độc như thế!".

Chị Vượt vội vàng mở cửa chính chạy ra ngoài. Lúc này, người dân hiếu kỳ đã tụ tập ở đó từ bao giờ. Chị nghe thấy giọng nói quen thuộc của cậu con trai: "Vừa lúc trước, bà ấy còn đi bộ qua đây..." - Khơi nói chuyện rôm rả với mọi người.

2. Trong cuộc đời mình, có lẽ chị Vượt sẽ không thể quên được buổi tối định mệnh đó. Khoảng 21h nhà chị có tiếng gõ cửa. Chị lập cập ra mở cửa, bàng hoàng không tin vào mắt mình khi thấy Khơi bị kẹp giữa hai cán bộ Công an. Rồi chị thấy tai mình ù cả đi, chị không tin rằng đứa con trai dứt ruột sinh ra lại là kẻ thủ ác... Chân thấp chân cao, chị chạy theo con đến sân trụ sở công an huyện, khóc lóc thảm thiết.

Kể từ sau khi sự việc đau lòng xảy ra, nhà chị Vượt như có đám. Chị nằm bệt trên giường, chẳng thiết gì việc ăn uống. Từ hôm xảy ra sự việc, chị chẳng dám bước ra khỏi nhà vì sợ điều tiếng. Vẫn biết, ai làm người đó chịu nhưng "con dại cái mang", trong sự việc này phần nào cũng có lỗi của vợ chồng chị do không dạy bảo được con cái.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, khi hai vợ chồng chị Vượt xây dựng gia đình, họ chỉ có tay trắng. Cuộc sống của 2 vợ chồng cùng 2 đứa con chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng khoán. Chật vật mãi, họ mới vay mượn được tiền, dựng tạm một căn nhà nhưng từ đó đến nay, họ chưa bao giờ trả hết nợ. Chị Vượt sau 4 lần sinh nở, mới có được cậu con trai nối dõi tông đường là Đoàn Hữu Khơi. Song, cũng bởi điều kiện kinh tế eo hẹp nên Khơi cũng không được nuông chiều gì.

Chị Vượt cho biết, Khơi bắt đầu ương bướng từ cuối năm lớp 8 và đầu lớp 9. Ban đầu, chị Vượt và chồng còn nghĩ rằng cậu con trai ở cái tuổi dở dở, ương ương sẽ dần thay đổi tính nết. Nhưng Khơi đua đòi chúng bạn, suốt ngày tụ tập đánh nhau... Có lúc bực quá, chị đã trói con trai bằng dây điện, đánh lằn người nhưng Khơi vẫn chứng nào tật ấy.

Khoảng thời gian học kỳ hai của lớp 9 thì nhà trường có quyết định đuổi học Khơi do vi phạm kỷ luật. Thương con, chị Vượt lại khóc lóc xin cho Khơi được đến trường. Khơi hứa hẹn nhưng rồi cũng chỉ được vài ngày...

Sau khi bỏ học, Khơi đàn đúm cùng đám bạn bè xấu, bị công an thị trấn lập hồ sơ đưa vào diện giáo dục tại thị trấn. Năm 2017, Khơi bị xử lý về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Cũng theo lời của chị Khơi thì khoảng nửa năm trở lại đây, Khơi có vẻ thuần hơn, ít ra ngoài đường, điều đó khiến chị cũng cảm thấy đỡ lo hơn.

Trước thời điểm xảy ra vụ trọng án vài ngày, con gà tre của gia đình chị sổ lồng, bay sang nhà bà Tân. Khơi sang bắt gà về, hậm hực nói với chị Vượt về việc bị bà Tân chửi mắng. Lúc đó, chị đã mắng át con trai.

3. 21h ngày 5-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên nhận tin báo của Công an huyện Phù Cừ về vụ trọng án xảy ra tại xã Trần Cao. Ngay trong đêm, tổ công tác của đơn vị đã khẩn trương có mặt tại nơi xảy ra vụ việc, tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Một tổ công tác tiến hành ghi lời khai của ông Bùi Ngọc Đắc, lúc đó đã được người dân trên địa bàn đưa vào trung tâm y tế huyện cấp cứu.

Theo lời kể của ông Bùi Ngọc Đắc thì khoảng gần 20h cùng ngày, ông và vợ nghe tiếng la hét từ phía nhà bà Tân. Ông Đắc vớ lấy chiếc đèn pin chạy vội sang nhà hàng xóm. Khi sang đến nơi, ông Đắc cất tiếng gọi nhiều lần nhưng không có tiếng trả lời. Khi ông bước vào trong thì thấy một người thanh niên chạy ra. Ông Đắc soi đèn pin thì bất ngờ đối tượng này dùng gạch đánh thẳng vào mặt khiến ông ngã ra...

Nhận định đối tượng gây án có mối quan hệ quen biết với nạn nhân, thể hiện ở việc đối tượng ra tay đến cùng nhằm bịt đầu mối, cơ quan điều tra đã tập trung rà soát đồng thời phát động quần chúng tham gia tố giác tội phạm. Các điều tra viên và trinh sát tập trung vào những đối tượng có tiền án tiền sự, kẻ nghiện ma túy và các nam thanh niên chơi bời lêu lổng ở địa phương để tìm ra đối tượng nghi vấn.

Những người hàng xóm cho biết bà Tân là người hiền lành, không có mâu thuẫn sâu sắc với ai. Sau khi chồng qua đời, bà ở vậy nuôi con, người con trai của bà sau khi tốt nghiệp đại học thì ở lại Hà Nội công tác. Bà Tân trở thành hộ độc thân của xóm.

Chị Quách Thị Vượt đau đớn kể lại sự việc.

Quá trình rà soát, các trinh sát có được một thông tin rất quan trọng. Một người dân cho biết, vào thời điểm vụ án được phát hiện, họ thấy Khơi quần áo ướt sũng được một người bạn đón đi. Những nghi vấn càng được nhân lên khi họ phát hiện thêm những biểu hiện bất thường của nam thanh niên này. Trên mặt Khơi xuất hiện một vết xước mới. Trong khi cơ quan Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường, Khơi cũng có mặt, anh ta cố tình nói to, thể hiện sự bất ngờ trước cái chết của bà Tân...

Tổng hợp các thông tin thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã triệu tập đối tượng lên trụ sở để đấu tranh. Mới mười bảy tuổi nhưng Khơi tỏ ra khá lọc lõi. Anh ta một mực khai báo không biết gì về sự việc xảy ra. Khi các điều tra viên hỏi về những vết màu nâu giống như máu còn vương trên tóc thì Khơi nói đó là bùn đất, do bị ngã xuống ao. Về vết xước trên khuôn mặt là do bị cháu ngoại ném iPad vào mặt...

Trong vụ án này, Khơi đã có sự tính toán rất kỹ nhằm đối phó với Cơ quan công an. Cụ thể, sau khi tước đoạt mạng sống của bà Tân và làm trọng thương ông Đắc, đối tượng đi tắt qua cánh đồng và gọi một người bạn tên là Hà đến đón đưa về nhà người này. Khi người bạn thắc mắc về việc quần áo của Khơi bị bẩn thì Khơi nói dối rằng anh ta bị một nhóm thanh niên đánh, ngã xuống ao. Đối tượng tắm rất nhanh rồi quay trở về nhà để tạo chứng cứ ngoại phạm giả, hòng đánh lạc hướng cơ quan Công an.

Khi đối tượng quay trở lại nhà thì phát hiện thấy mọi người tụ tập rất đông trước cửa nhà bà Tân. Chút lo sợ nhanh chóng qua đi, gã thanh niên choai choai liền có mặt tại hiện trường để tránh sự nghi ngờ. Nghĩ là làm, Khơi cố gắng nói thật to để chứng minh rằng anh ta đang ở đó. Nhưng, "vỏ quýt dày có móng tay nhọn", thủ đoạn tinh vi của đối tượng đã bị bóc trần.

4. Theo lời khai của Khơi, nguyên nhân vụ án là do anh ta bực tức vì bị bà Tân có những lời nói xúc phạm... Sự việc có lẽ sẽ được giải quyết bằng một cách khác nhưng với bản tính của một thanh niên ngỗ ngược, Khơi lại nghĩ đến việc trả thù người hàng xóm. Lợi dụng lúc mất điện, đối tượng đã đột nhập vào nhà nạn nhân...

Trong quá trình xô xát, bà Tân chống trả quyết liệt, đối tượng đã lấy con dao trên nóc bể nước đâm nạn nhân tử vong. Cùng lúc này, ông Đắc cầm đèn pin đi vào nhà, đối tượng Khơi đã dùng gạch tấn công. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, đối tượng tạo dựng chứng cứ ngoại phạm rồi bình tĩnh quay trở lại hiện trường vụ án.

Đây chỉ là những lời khai ban đầu của Đoàn Hữu Khơi. Hiện, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã tạm giữ hình sự đối với Khơi để tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân và động cơ gây án của đối tượng.

Xuân Mai - Vũ Linh

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/vu-an-noi-tieng/cong-an-tinh-hung-yen-pha-nhanh-vu-trong-an-do-mau-thuan-519625/