Công an tìm được tài xế xích lô lấy 2,9 triệu của khách Nhật Bản

Ngày 6/8, tài xế xích lô lấy 2,9 triệu đồng của du khách Nhật Bản sau cuốc xe 5 phút đã có mặt tại cơ quan Công an phường Bến Nghé (quận 1, TP.HCM) để làm việc.

Cảnh tài xế xích lô chở khách Nhật trên cuốc xe 5 phút Ngày 6/8, tài xế xích lô lấy 2,9 triệu đồng của du khách Nhật Bản sau cuốc xe 5 phút đã có mặt tại cơ quan Công an phường Bến Nghé (quận 1, TP.HCM) để làm việc.

Trưa 6/8, Công an phường Bến Nghé (quận 1, TP.HCM) cho biết, đơn vị đã tìm được và mời tài xế xích lô bị tố "chặt chém" du khách Nhật gần 3 triệu đồng lên trụ sở làm việc.

Người này tên Phạm Văn Dũng (49 tuổi, ngụ quận 4, TP.HCM).

Bước đầu, tài xế Dũng thừa nhận đã cầm số tiền 2,9 triệu đồng của ông Oki Toshiyuki (83 tuổi) hôm 3/8. Công an đang tiếp tục lấy lời khai, điều tra và củng cố hồ sơ vụ việc.

Tài xế và vị khách Nhật Bản trên cuốc xe 5 phút ở Sài Gòn. Ảnh cắt từ clip.

Tài xế và vị khách Nhật Bản trên cuốc xe 5 phút ở Sài Gòn. Ảnh cắt từ clip.

Chia sẻ với Zing.vn, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Phó giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, cho biết Sở đã tiếp nhận thông tin về tài xế xích lô lấy 2,9 triệu đồng của du khách Nhật từ phía công an. Sở đang chờ kết quả điều tra để đánh giá mức độ vi phạm, xác định hướng xử lý, sau đó sẽ thông tin chính thức.

“Dù đa phần người dân TP hiếu khách, thân thiện, lực lượng phục vụ nhiệt tình, chuyên nghiệp tuy nhiên, tình trạng thu giá quá cao, chèo kéo du khách vẫn còn xảy ra trên địa bàn TP.HCM”, bà Hoa chia sẻ.

Phó giám đốc Sở cho rằng cần phải xử lý nghiêm trường hợp trên để làm gương, tránh tình trạng này tiếp tục tái diễn, làm xấu hình ảnh du lịch TP.

Ông Oki Toshiyuki (83 tuổi), người bị tài xế xích lô lấy 2,9 triệu đồng sau cuốc xe 5 phút. Ảnh: Báo Thanh niên.

Trước đó, vụ việc du khách Nhật Bản Oki Toshiyuki (83 tuổi) phải trả 2,9 triệu đồng cho một cuốc xích lô 5 phút từ chợ Bến Thành về khách sạn Liberty Central Saigon Riverside (đường Tôn Đức Thắng, quận 1, TP.HCM) khiến dư luận bức xúc.

Theo lời kể của ông Oki Toshiyuki, chiều 3/8, ông ra khỏi khách sạn Liberty Central Saigon Riverside và đi dạo loanh quanh gần đó. Ít phút sau, một xích lô đến gần mời ông đi xe bằng tiếng Anh bồi. Khi đến gần chợ Bến Thành, vị khách Nhật đồng ý để người này chở về khách sạn.

Sau 5 phút đi xích lô, ông Oki đưa 500.000 đồng cho tài xế nhưng người này tỏ ý đòi thêm. Ông đồng ý nhưng chưa kịp lấy thêm tiền thì anh xích lô tự thò tay vào bóp khách, lấy 5 tờ 500.000 đồng và 2 tờ 200.000 đồng trong ví ông Oki rồi bỏ đi.

Dù là nạn nhân, vị khách Nhật này vẫn cho rằng ông có lỗi vì không hỏi giá trước khi lên xe.

Lê Trai - Trần Anh - Thu Hằng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cong-an-tim-duoc-tai-xe-xich-lo-lay-2-9-trieu-cua-khach-nhat-ban-post975275.html