Công an thụ lý vụ thầy giáo bị tố sàm sỡ nữ sinh, nâng điểm bài thi

Công an huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long cho biết đã thụ lý đơn của gia đình nữ sinh lớp 8 ở xã Mỹ Phước tố thầy giáo chủ nhiệm sàm sỡ.

Thầy chủ nhiệm rủ nữ sinh “bí mật” đến nhà

Ngày 28/3, trao đổi với PV Báo Giao thông, một lãnh đạo Công an huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long xác nhận thông tin đã thụ lý đơn của gia đình nữ sinh lớp 8 ở xã Mỹ Phước tố thầy giáo chủ nhiệm sàm sỡ. Vị lãnh đạo này cho biết, trước đó nhận đơn của người nhà nữ sinh này từ Công an xã Mỹ Phước chuyển đến.

Hôm qua (27/3), Công an huyện Mang Thít đã đến trụ sở Công an xã Mỹ Phước làm việc với gia đình nữ sinh lớp 8 nói trên nhưng chưa gặp được vì tâm lý của nữ sinh chưa ổn định.

Nội dung tin nhắn của ông L. với nữ sinh V.A.

Nội dung tin nhắn của ông L. với nữ sinh V.A.

Theo đơn tố giác của bà L.T.B. (ngụ xã Mỹ Phước), ngày 13/11/2022, ông V.V.L. - giáo viên chủ nhiệm lớp 8A1, Trường Trung học cấp II, III Mỹ Phước nhắn tin và nói bà xuống nhà để lấy đề kiểm tra về cho em L.T.V.A. làm (V.A. là cháu ruột của bà B, được bà nuôi từ lúc nhỏ).

Do bà B. bận việc không đi được, nhưng ông L. không đồng ý cho người thân khác đến lấy đề. Qua hôm sau, ông L. nhắn tin cho V.A. chỉ dẫn cho nữ sinh giả vờ xin phép bà ngoại lên trường rồi đến nhà ông lấy đề. Ông L. cũng nhắn với V.A. là không để ai biết việc này.

Khoảng 14h ngày 14/11/2022, V.A. cùng một nữ sinh khác đến nhà ông L để lấy đề. Ông L. để V.A vào nhà và yêu cầu nữ sinh kia đi về.

Theo trình bày của gia đình V.A., lúc này, ông L. có hành vi sàm sỡ V.A. tại nhà. May mắn khi có người hàng xóm sang gõ cửa, nữ sinh này có cơ hội thoát thân.

Từ nhà ông L. trở về, V.A. thường xuyên buồn bã, bỏ ăn uống, hay khóc. Sau nhiều lần gặng hỏi, cô bé mới kể với gia đình về việc xảy ra tại nhà ông L.

“Vì muốn giữ gìn danh dự cho V.A., gia đình chúng tôi có ý định không vạch trần hành vi dâm ô với trẻ em của thầy L. Tuy nhiên, về phía thầy L. lại cho người quen đi khắp các đám tiệc đồn thổi gia đình tôi vu khống hãm hại ông ta”, trích đơn gia đình nữ sinh.

Sau đó, gia đình V.A. có đơn tố giác vụ việc đến Công an xã Mỹ Phước.

Nâng điểm 36 bài kiểm tra

Từ đơn tố giác trên, Trường cấp II,III Mỹ Phước cũng vào cuộc làm rõ về việc vào điểm số của lớp ông L. chủ nhiệm.

Theo văn bản trả lời phụ huynh của ông Nguyễn Phước Điền, Hiệu trưởng Trường cấp II,III Mỹ Phước, ông L. là giáo viên dạy môn Toán, chủ nhiệm lớp 8A1 đã có hành vi tùy tiện nâng điểm.

Theo ông Điền, ông L. thừa nhận có gọi bé V.A. đến nhà lấy đề kiểm tra giữa kỳ I để làm lại. Hôm sau, khi vào lớp bé V.A. đưa bài kiểm tra giữa kỳ đã làm lại cho ông L. Tuy nhiên, ông L. không thừa nhận hành động khiếm nhã với nữ sinh.

Nhà trường xác định việc giáo viên yêu cầu học sinh đến nhà, cho lấy đề kiểm tra giữa kỳ về nhà làm lại là hoàn toàn sai trái.

Ban giám hiệu trường xác định, ông L. cũng đã có hành vi nâng điểm, hạ điểm các bài kiểm tra của học sinh. Trong đó, có bài điểm kiểm tra cuối kỳ I.

Cụ thể, bài kiểm tra giữa kỳ I có tổng 38 bài, trong đó nhập lệch cao hơn điểm kiểm tra là 35 bài. Có cả bài của V.A., điểm trên bài làm là 7,8 nhưng nhập vào Smas là 10 điểm. Bài kiểm tra cuối kỳ I có tổng cộng có 38 bài, bài của bé V.A. có 3 điểm nhưng nhập là 5,5 điểm.

Trường cấp II, III nơi ông L. công tác

"Việc làm này của thầy L. là tùy tiện, vi phạm nghiêm trọng quy định về kiểm tra định kỳ, gây ảnh hưởng đến quyền lợi học sinh", nhà trường khẳng định.

Về vấn đề này, nhà trường yêu cầu ông L. kiểm điểm việc yêu cầu học sinh đến nhà, việc cho học sinh làm lại bài kiểm tra, có lời nói thiếu chuẩn mực, việc cộng điểm sai tùy tiện, sai quy định và nhập thiếu điểm học sinh.

Nhà trường cũng phê bình, kiểm điểm ông L. trước hội đồng sư phạm, sẽ xếp loại ông L. cuối năm học 2022 - 2023 là không hoàn thành nhiệm vụ.

Ngoài ra, nhà trường cũng khẳng định sẽ tiếp tục xử lý kỷ luật đúng quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức nếu có kết luận ông L. có vi phạm pháp luật", lãnh đạo trường cho biết.

Nguyên Việt

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/cong-an-thu-ly-vu-thay-giao-bi-to-sam-so-nu-sinh-nang-diem-bai-thi-d586167.html