Công an quận Long Biên vào cuộc vụ bố bị tố bạo hành con đẻ

Sau khi nhận thông tin bà Trần Thị Phúc (70 tuổi, Thái Thịnh, Hà Nội) đã có đơn kêu cứu gửi tới các cơ quan chức năng về trường hợp của 2 cháu ngoại bị bố đẻ bạo hành trong thời gian dài, cơ quan điều tra đã vào cuộc xác minh vụ việc trên.

Phòng trọ nơi N.Đ.G ở cùng 2 con thuộc phường Phúc Đồng, Long Biên.

Trao đổi với Lao Động, Đội phó Đội Điều tra tổng hợp Ngô Anh Phong (Công an quận Long Biên) cho biết, sau khi nhận được thông tin về việc có dấu hiệu, hành vi bạo hành trẻ em thì cơ quan điều tra đã vào cuộc xác minh thực hư vụ việc.

Được biết, anh N.Đ.G có 2 con là N.H P (sinh năm 2004) và N.Đ.T (sinh năm 2008). Hai vợ chồng anh N.Đ.G đã ly thân từ nhiều năm nay nhưng chưa có quyết định ly hôn của tòa án. Hai cháu P và T đang do anh N.Đ.G chăm sóc, nuôi dưỡng. Hiện tại, anh N.Đ.G và hai con đang tạm trú tại tổ 1, phường Phúc Đồng (quận Long Biên).

Sau khi nhận được thông tin tố giác từ bà Trần Thị Phúc, cơ quan điều tra tiến hành xác minh. Đại diện công an quận Long Biên cho biết, lúc này, anh N.Đ.G và hai cháu không còn sống ở địa chỉ trên nữa mà đã về quê nội ở huyện Kinh Môn (Hải Dương). Các cơ quan chức năng đã về huyện Kinh Môn điều tra thì biết ông bà nội của hai cháu đi khám bệnh và có đưa theo hai cháu lên Hà Nội sống ở nhà bác ruột ở phường Phúc Đồng.

“Sau đó, cơ quan điều tra đã liên hệ và đưa hai cháu về cơ quan để làm việc. Tại đây, các cháu có khai nhận là bị bố đánh, trong đó có lúc bố đánh bằng tay, có lúc đánh bằng gậy phơi quần áo bằng inox.

Tuy nhiên, các cháu không nhớ bị đánh bao nhiêu lần. Hiện các cháu sức khỏe ổn định bình thường và đang sống ở nhà bác ruột. Cơ quan điều tra đã cho các cháu đi khám thương tích và lấy giấy chứng thương”, Đội phó Đội Điều tra tổng hợp cho biết.

Sau khi làm việc với anh N.Đ.G, anh này xác nhận là có đánh cháu vào ngày 30.5 do cháu không trông em. Tuy nhiên, anh N.Đ.G không thừa nhận là việc đánh, hành hạ cháu trong thời gian dài.

Ngoài ra, cơ quan điều tra đã làm việc và ghi lời khai với những người dân sống xung quanh phòng trọ của anh N.Đ.G. Họ cũng trình bày có sự việc anh N.Đ.G đánh các cháu và có sang can ngăn.

“Lời khai của anh N.Đ.G, các cháu và nhân chứng là như vậy. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, chúng tôi sẽ phải tiến hành xác minh, làm rõ. Các cháu thì đã được đưa đi giám định thương tích và lấy giấy chứng thương để căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật. Hiện tại, các cháu có nguyện vọng ở với bố chứ không phải ở với mẹ ruột”, Đội phó Đội Điều tra tổng hợp Ngô Anh Phong khẳng định.

Trước đó, bà Trần Thị Phúc (70 tuổi, Thái Thịnh, Hà Nội) đã có đơn kêu cứu gửi tới các cơ quan chức năng về trường hợp của 2 cháu ngoại bị bố đẻ bạo hành trong thời gian dài. Trước thông tin này, người bố khẳng định đây là lần đầu tiên dùng đòn roi với các con.

Trong đơn gửi các cơ quan chức năng, bà Phúc cho biết, năm 2003, con gái nuôi của bà là chị L.H.X có kết hôn với anh N.Đ.G. Tuy nhiên, do anh G có tính vũ phu, nên sau 10 năm chung sống, 2 vợ chồng ly thân, chị X đi theo người khác. 2 đứa con được anh G nuôi dưỡng. Trong thời gian sống với bố, cháu P và cháu T thường xuyên bị bố đánh đập dã man.

L.HOA

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/cong-an-quan-long-bien-vao-cuoc-vu-bo-bi-to-bao-hanh-con-de-613750.ldo