Công an phường Kiến Hưng trả lại chiếc ba lô cho người đánh rơi

Trong quá trình tuần tra kiểm soát tại tuyến đường khu đô thị Cienco 5, Trung úy Đoàn Trọng Hà đã nhặt được một chiếc ba lô bên trong có chứa tiền và nhiều giấy tờ…

Ngày 26-5, lãnh đạo CA phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội cho biết, đơn vị này đã trao trả lại chiếc ba lô cùng số tiền hơn 6 triệu đồng, chứng minh thư, đăng ký xe máy và giấy phép lái xe cho anh Cao Văn Hoàng, SN 1990, trú tại xã Cao Thắng, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Trước đó, khoảng 18g45’ ngày 19-5, Trung úy Đoàn Trọng Hà, cán bộ tổ Phòng chống tội phạm CA phường Kiến Hưng cùng anh Vũ Tiến Dũng, tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố số 2, phường Kiến Hưng đi tuần tra, kiểm soát qua đoạn đường Cienco 5 Thanh Hà đã phát hiện một chiếc ba lô mầu đen nằm trên đường.

Trung úy Đoàn Trọng Hà và tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố Vũ Tiến Dũng trao trả lại tài sản cho anh Cao Văn Hoàng

Trung úy Đoàn Trọng Hà và tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố Vũ Tiến Dũng trao trả lại tài sản cho anh Cao Văn Hoàng

Phán đoán do người đi đường đánh rơi, Trung úy Đoàn Trọng Hà đã dừng xe kiểm tra thì thấy nhiều đồ dùng cá nhân cùng ví tiền bên trong có hơn 6 triệu đồng và nhiều giấy tờ như chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe mang tên Cao Văn Hoàng và một đăng ký xe máy.

Sau khi nắm bắt sự việc, xác định đây là tài sản do người đi đường đánh rơi, người bị mất chắc chắn đang rất lo lắng, dựa vào họ tên, địa chỉ trên giấy tờ nhặt được, Trung úy Đoàn Trọng Hà đã nhanh chóng tìm cách liên lạc về địa phương xác minh thông tin chủ nhân để thông báo.

Trưa ngày 21-5, anh Cao Văn Hoàng đã có mặt tại trụ sở CA phường Kiến Hưng để nhận lại toàn bộ tài sản của mình đã mất. Anh Hoàng cho biết, anh là nhân viên của Cty TNHH MTV Xổ số Điện toán Việt Nam. Trên đường từ Hà Nội về quê nghi ngơi cuối tuần, anh Hoàng có đi qua Khu đô thị Cienco 5 Thanh Hà. Do trời xẩm tối và mưa nên anh Hoành đi vội.

Về đến nhà, anh Hoàng mới tá hỏa phát hiện chiếc ba lô của mình bị rơi lúc nào không hay. Anh Hoàng đã quay lại đoạn đường vừa đi khoảng gần 10km với hy vọng tìm lại được tài sản nhưng không thấy. Sau hai ngày nghỉ cuối tuần chở lại công việc, anh Hoàng xác định không tìm lại được tài sản cùng số giấy tờ đã mất trên.

Tuy nhiên, đến 10g20’ ngày 21-5, khi anh Hoàng đang làm việc tại Cty thì nhận được điện thoại từ quê thông báo là cán bộ CA phường Kiến Hưng đã nhặt được chiếc ba lô và mời anh tới trụ sở để nhận lại tài sản.

Xúc động với hành động cao đẹp của Trung úy Đoàn Trọng Hà và CA phường Kiến Hưng, anh Hoàng đã viết thư cảm ơn tới Giám đốc CATP Hà Nội, Ban lãnh đạo CA phường Kiến Hưng đã đào tạo, rèn luyện được những người CBCS công an không những giỏi về chuyên môn nghiệp vụ mà còn là những công dân có đạo đức, không tham của rơi, rất nhiệt tình, trách nhiệm với người dân.

Quốc Doanh

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/cong-an-phuong-kien-hung-tra-lai-chiec-ba-lo-cho-nguoi-danh-roi-115936.html