Công an Phú Yên trần tình vụ một phụ nữ bị trúng đạn cao su từ CSGT

Ngày 16.11, trả lời PV Dân Việt, Đại tá Nguyễn Văn Dũng - Trưởng Công an TP.Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết, đơn vị đã yêu cầu Tổ tuần tra của Đội CSGT (Công an TP.Tuy Hòa) viết tường trình, tiến hành kiểm điểm làm rõ vụ việc 2 CSGT của tổ này gây thương tích đối với một phụ nữ.

Theo Đại tá Dũng, vụ việc trên xảy ra vào trưa 15.11, tại giao lộ ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Huệ, phường 7 (TP.Tuy Hòa). Tổ tuần tra CSGT Tuy Hòa phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy chở một phụ nữ vượt đèn đỏ ở giao lộ trên nên đã truy đuổi, yêu cầu đối tượng vi phạm dừng xe để kiểm tra, xử lý. Thế nhưng đối tượng vi phạm vẫn tăng tốc xe máy, lạng lách trên nhiều tuyến đường.

Lúc này, một CSGT đã rút súng bắn đạn cao su ra để bắn chỉ thiên, nhưng súng cướp cò do đồng nghiệp phanh xe gấp. Hậu quả, viên đạn cao su đã bắn trúng vào phần hông bên trái cô gái ngồi phía sau xe, gây chảy máu. CSGT đã đưa nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên cấp cứu. Theo bệnh viện, chị Thoa bị thương nhẹ, vết thương nông, không cần khâu; hiện đang lưu điều trị.

Chị Thoa bị trúng đạn cao su của CSGT (ảnh cắt từ clip)

Đến chiều 15.11, một clip về vụ việc trên đã được đăng tải lên mạng xã hội Facebook với nội dung “CSGT Phú Yên bắn vào lưng người vi phạm".

Theo Công an Tuy Hòa, người điều khiển xe máy là anh Đào Minh Trọng (20 tuổi), còn người bị thương là chị Trần Thị Kim Thoa (18 tuổi, vợ anh Minh; cùng trú ở khu phố Mỹ Lệ, thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, Phú Yên). Vợ chồng chị Thoa có một con hơn 1 tuổi. Ngay chiều 15.11, lãnh đạo Công an thành phố Tuy Hòa đã đến Bệnh viện để thăm hỏi, động viên nạn nhân. Vụ việc đang được tiến hành điều tra nên chưa thể cung cấp cụ thể hơn.

Chị Thoa (nằm) cùng chồng tại Bệnh viện đa khoa Phú Yên

Thế nhưng theo anh Đào Minh Trọng kể lại, trưa 15.11, anh chở vợ đi chợ Tuy Hòa. Vợ anh không đội mũ bảo hiểm, còn anh thì vượt đèn đỏ, nên bị CSGT đuổi theo, chặn lại. “Khi bị CSGT chặn lại, tôi đã dừng xe, nhưng do thấy CSGT rút súng ra nên sợ quá quay đầu xe bỏ chạy, thì bị rượt đuổi theo. CSGT đã rút súng bắn vào vợ tôi ngã té xuống đường. CSGT còn đánh tôi nữa. Sau đó, mọi người đã giúp đưa vợ tôi đến bệnh viện. Tôi cũng đã khai như vậy khi làm việc với Công an TP.Tuy Hòa”, anh Trọng nói.

Vết thương trên lưng chị Thoa

Trong khi đó, theo Đại tá Lương Tấn Dĩnh - Trưởng phòng Tham mưu, Người phát ngôn Công an tỉnh Phú Yên, vụ việc đang được gấp rút điều tra để làm rõ.

“Anh Trọng đã sai khi vượt đèn đỏ, không tuân thủ hiệu lệnh CSGT. Việc CSGT bắn chỉ thiên trong trường hợp này là đúng quy trình. Thế nhưng do xe CSGT giảm tốc độ đột ngột nên súng bị cướp cò, một viên đạn cao su đã đi lệch vào người nạn nhân. Thực ra, đây chỉ là tai nạn nghề nghiệp. Vụ việc đang được điều tra, kiểm điểm nghiêm túc. Ai sai đến đâu, xử lý đến đó; không có việc bao che, dung túng”, Đại tá Dĩnh nói.

Hùng Phiên

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/cong-an-phu-yen-tran-tinh-vu-mot-phu-nu-bi-trung-dan-cao-su-tu-csgt-930872.html