Công an phát thông báo tố giác nghi phạm vụ 2 vợ chồng bị sát hại ở Hưng Yên

Theo như thông báo trên đài truyền thanh phường, từ thông tin của gia đình, nghi phạm sát hại vợ chồng anh Tr. và chị H. ở phường Hồng Châu, TP Hưng Yên khoảng 30 tuổi, cao 1m70, dáng người gầy.

Liên quan đến vụ án mạng khiến 2 vợ chồng ở phường Hồng Châu, TP Hưng Yên (Hưng Yên) tử vong, Công an tỉnh này vẫn đang truy bắt đối tượng gây án dã man.

Ngoài ra, đơn vị đã phát loa, dán thông báo để người dân biết thông tin, tố giác khi phát hiện đối tượng khả nghi.

Theo như thông báo trên đài truyền thanh phường, từ thông tin của gia đình, nghi phạm sát hại vợ chồng anh Tr. và chị H. khoảng 30 tuổi, cao 1m70, dáng người gầy.

Cơ quan công an cũng cung cấp 2 số điện thoại của Đội trưởng Đội CSHS Công an TP Hưng Yên và Trưởng Công an phường để người dân nắm và thông báo khi có thông tin về vụ án, nghi phạm thì tố giác tới cơ quan công an.

Công an khám nghiệm hiện trường ngôi nhà xảy ra vụ án. Ảnh: Báo Công lý.

Sự việc xảy ra vào khoảng 0h30 ngày 17/8, tại phường Hồng Châu, TP Hưng Yên. Thời điểm trên, một đối tượng bịt mặt đã bất ngờ đột nhập vào nhà riêng của vợ chồng anh Đặng Văn Tr. (41 tuổi) đang nằm ngủ rồi ra tay sát hại cả vợ chồng. Sau khi gây án, kẻ thủ ác nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sự việc khiến khiến anh Tr. tử vong tại chỗ, còn vợ anh Tr. được người thân phát hiện đưa đi Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong sau đó.

Vào thời điểm xảy ra vụ việc trong gia đình có vợ chồng anh Tr. cùng bố mẹ đẻ và 2 con của nạn nhân.

Là người phát hiện sự việc đầu tiên, em Đặng Văn Sơn (SN 2002, con trai anh Tr.) đã giáp mặt nghi phạm nên Sơn được công an đưa về trụ sở lấy lời khai. Sau đó, Sơn được đưa về nhà chịu tang cha mẹ.

Bà Dương Thị Thành (75 tuổi, mẹ đẻ anh Tr.) liên tục khóc ngất khi nhớ lại sự việc đau đớn. "Sự việc diễn ra quá nhanh, đối tượng này có vẻ khá thông thuộc địa hình trong nhà tôi. Hàng ngày, gia đình thường khóa trái cửa cổng mỗi khi đi ngủ. Cạnh nhà có một cửa ngách để đi vào nhà ngang và nhà chính khi cửa chính bị khóa. Cửa này luôn khép hờ, không bao giờ khóa", bà Thành khóc nghẹn.

Khi nghe cháu nội kêu cứu, bà cùng chồng vội chạy xuống, dù đêm khuya, không có ánh đèn nhưng bà nhìn thấy rõ hình ảnh đối tượng cầm dao đuổi, đâm liên tiếp vào con trai và con dâu mình.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/cong-an-phat-thong-bao-to-giac-nghi-pham-vu-2-vo-chong-bi-sat-hai-o-hung-yen-251056.htm