Công an Hà Tĩnh chung tay giúp nữ sinh nghèo hiện thực hóa giấc mơ đến giảng đường đại học

Đạt 26,7 điểm khối A1 nhưng hoàn cảnh gia đình quá éo le khiến cô nữ sinh phải gác lại giấc mơ đến giảng đường đại học.

Mồ côi cha từ lúc mới 2 tuổi, mẹ lại thường xuyên đau ốm nhưng vẫn phải gánh gồng nuôi hai chị em Trần Thị An (trú tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) ăn học.

Cũng vì thế cuộc sống của gia đình luôn trong cảnh túng thiếu đủ đường.

Nhưng hạnh phúc lớn nhất đối với người mẹ nghèo là hai cô con gái luôn ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành. Mỗi ngày trở về với tấm áo sờn vai ướt đẫm mồ hôi nhưng nhìn vào những món quà vô giá là tấm bằng khen của các con giúp người mẹ thêm động lực để cố gắng vượt qua tất cả.

Đại tá Lê Khắc Thuyết - GĐ Công an tỉnh Hà Tĩnh trực tiếp đến thăm động viên cô nữ sinh nghèo.

Đại tá Lê Khắc Thuyết - GĐ Công an tỉnh Hà Tĩnh trực tiếp đến thăm động viên cô nữ sinh nghèo.

Hiện tại chị gái của An đang đi học ở Đà Nẵng, An và mẹ ở trong căn nhà trọ đã cũ kỹ, gánh nặng trên đôi vai người mẹ nghèo lại càng thêm vất vả khi vừa lo chi tiêu sinh hoạt cho cả gia đình lại phải chu cấp thêm cho con gái đang đi học ở xa.

Thương mẹ bao nhiêu, cô nữ sinh luôn cố gắng học tập, phụ giúp mẹ công việc trong nhà.

Suốt 12 năm học An luôn đạt thành tích cao, trở thành tấm gương sáng về nghị lực vượt khó vươn lên để các bạn noi theo.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia vừa qua, Trần Thị An đã xuất sắc giành được 26,7 điểm xét tuyển đại học khối A1 trong đó Toán 9,6 ; Vật lý 8,6 và Tiếng Anh 8,5.

Đó là một thành tích đáng mơ ước với biết bao học sinh, biết bao gia đình. Với số điểm này, An có thể xét tuyển vào những trường đại học danh tiếng.

Nhưng An đã nghĩ đến việc mình phải gác lại giác mơ đến giảng đường đại học vì hoản cảnh gia đình, An cũng không muốn vì mình đi học lại phải khiến mẹ thêm khổ.

Bởi hơn ai hết An biết, để có thể lo cho cả hai chị em ăn học đó là việc quá sức đối với mẹ mình.

Hàng ngày để lo cho cuộc sống chị Nguyễn Thị Hà phải thức dậy từ sáng sớm để đi bán chè bó, ngày nào bán được nhiều nhất thì cũng chỉ kiếm được 50.000 đồng. Số tiền đó vừa lo cho cuộc sống, vừa lo cho hai chị em An ăn học.

Biết con gái giành được điểm cao người mẹ cũng chỉ biết lặng lẽ ôm con vào lòng, nhìn căn nhà trọ dột nát chỉ rộng chừng 20m2 chị Hà cũng không biết nói gì với con.

Ngay khi biết đến hoàn cảnh của cô nữ sinh, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã nhận hỗ trợ cho em Trần Thị An mỗi tháng 2 triệu đồng để giúp cô nữ sinh có thể tiếp tục viết tiếp giấc mơ đến giảng đường đại học.

Số tiền này trích từ quỹ tình nghĩa do cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Hà Tĩnh đóng góp.

Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ: tuy số tiền hỗ trợ không lớn, nhưng với việc làm nhiều ý nghĩa của cán bộ, chiến sỹ Công an Hà Tĩnh hi vọng có thể chia sẻ phần nào những khó khăn trong năm tháng sinh viên, sẽ thêm động lực để em Trần Thị An tiếp tục nỗ lực phấn đấu, học tập tốt, hoàn ước mơ của mình.

Ngay sau khi nhận được sự giúp đỡ của Công an tỉnh Hà Tĩnh, Trần Thị An đã lựa chọn để học tập là Đại học Ngoại thương Hà Nội.

Cô nữ sinh nghèo hứa sẽ tiếp tục cố gắng, học tập thật tốt, để không phụ sự tấm lòng của các cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Quang Phong

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/cong-an-ha-tinh-chung-tay-giup-nu-sinh-ngheo-hien-thuc-hoa-giac-mo-den-giang-duong-dai-hoc-d134989.html