Công an Hà Nội bắt kẻ giết người tàn bạo, ngăn chặn tội ác tiếp diễn

Từ vụ va chạm giao thông tưởng như rất đơn giản, Đỗ Văn Bình mang trong mình nỗi ấm ức khi bị kẻ khác vừa đánh, vừa 'vặt' tiền. Sau khi sát hại người thù tức, Bình đã tính toán đến cái kết không lối thoát. Do vậy, hắn lần lượt 'điểm danh' những người khiến hắn không vừa mắt và lái xe đi tìm từng người để ra tay...

Theo Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội, 7h ngày 16-5, đơn vị nhận được tin báo của CAH Mê Linh về việc: Khoảng 6h ngày 16-5, nhiều người dân phát hiện tử thi một nam thanh niên với nhiều vết thương ở phần bụng tại khu vực đê sông Hồng thuộc địa phận thôn 2, xã Thạch Đà (Mê Linh, Hà Nội). Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng CSHS đã cử cán bộ phối hợp với CAH Mê Linh cùng các đơn vị có liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tổ chức điều tra, xác định nhân thân nạn nhân là anh Hà Văn H (SN 1985, ở xã Chu Phan, huyện Mê Linh). Kết quả pháp y tử thi xác định, nguyên nhân nạn nhân chết do mất máu cấp.

Đối tượng Đỗ Văn Bình tại cơ quan công an

Đối tượng Đỗ Văn Bình tại cơ quan công an

Động cơ khó ngờ

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, lực lượng công an xác định nghi can của vụ án mạng là Đỗ Văn Bình (SN 1981, trú tại thôn Vạn Phúc, xã Vạn Yên, huyện Mê Linh), làm nghề kinh doanh thịt lợn. Xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, tính côn đồ hung hãn, nguy hiểm của đối tượng, Phòng CSHS đã báo cáo Giám đốc CATP xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời chia nhiều tổ công tác tập trung truy bắt Đỗ Văn Bình.

Chiều 17-5, các trinh sát của Đội Trọng án và Đội Đặc nhiệm (Phòng CSHS) đã bắt giữ thành công kẻ giết người. Đỗ Văn Bình là đối tượng cực kỳ manh động, khó lường, bởi trong 2 ngày 15, 16-5, hắn đã lần lượt sát hại và làm trọng thương 4 người một cách lạnh lùng, khó tin. Thậm chí, trước khi bị bắt giữ, Bình còn đang nuôi ý định “xử lý” một người ở Phổ Yên (Thái Nguyên) do có mâu thuẫn với hắn từ... 8 năm trước.

Tại cơ quan công an, Đỗ Văn Bình đã khai nhận lý do dẫn tới hành động mất tính người của y xuất phát từ những mâu thuẫn rất nhỏ nhặt hằng ngày. Vốn làm nghề kinh doanh thịt lợn, lại chưa từng có tiền án, tiền sự, nhưng Đỗ Văn Bình được người dân ấn tượng vì thói đào hoa. Tại địa phương, Bình thuộc diện có kinh tế khá giả, sở hữu 2 chiếc ô tô (một xe tải, một xe Fortuner). Hằng ngày, Bình lái xe tải đi thu mua lợn ở các địa phương nên thường xuyên giắt dao bầu trên xe.

Chiều 15-5, khi Bình lái xe đi trên đường xã Vạn Yên thì xảy ra va chạm giao thông với xe máy của anh H (SN 1985) và T (SN 1996). Ngay sau va chạm, H và T nhảy xuống dùng bình xịt hơi cay và gậy bóng chày để tấn công Bình, bắt đối tượng này phải xin lỗi. Khi về nhà, Bình bị đau ở mắt và gáy nên rất ấm ức và nảy sinh ý định trả thù. Vì không biết H, nhưng biết T ở cùng thôn nên Bình đã thông qua T để mời 2 người này tới quán karaoke vào tối 15-5 uống bia và hát để làm lành, nhưng thực chất là tìm cơ hội trả thù.

Lạnh lùng gây án

Đỗ Văn Bình khai nhận hành vi phạm tội tại Phòng CSHS CATP Hà Nội đêm 17-5

Sau khi hát karaoke, H đòi Bình đưa 10 triệu đồng để lo việc riêng và Bình đã lái xe về nhà lấy tiền đáp ứng. Mặc dù về lấy tiền, song Bình rất uất ức vì từ một vụ tai nạn thông thường, anh ta vừa bị đánh, vừa bị “vặt” tiền. Do vậy, tại thôn 2 (xã Thạch Đà, Mê Linh) - địa điểm mà H hẹn Bình đưa tiền - Bình đã rút dao bầu giắt ở cửa xe tải đâm vào bụng H khiến anh này tử vong.

Ra tay xong, Bình lái ô tô về đón T như đã hẹn. Theo lời khai của kẻ giết người, trên xe thấy T “tâng bốc” về H khiến Bình rất khó chịu. Do vậy, khi tới địa phận xã Bắc Bình (huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc), Bình đã rút dao đâm một nhát vào bụng T khiến người này tử vong tại chỗ. Sau khi sát hại 2 người, Đỗ Văn Bình tự xác định cái kết không lối thoát cho bản thân. Do vậy, Bình “điểm danh” những người mà hắn không vừa mắt, để tìm tới tận nơi “giải quyết”.

Hai người bị đối tượng cho vào tầm ngắm đầu tiên là chị Th (SN 1983, trú tại xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch) và chị T (SN 1989, trú tại xã Yên Phương, huyện Yên Lạc). Cả 2 phụ nữ này đều từng có quan hệ tình cảm với Bình và lần lượt chia tay cách đây khoảng 1 tháng nên đối tượng cho rằng hắn bị “phụ tình”. Nghĩ là làm, Đỗ Văn Bình lái xe đi tìm chị Th vì người này ở gần hiện trường mà hắn vừa ra tay sát hại anh T. Vừa gặp chị Th, Bình lao tới chém 2 nhát vào đầu và người, khiến nạn nhân trọng thương. Sau đó, do bị người dân truy đuổi nên hắn đã vứt bỏ xe giữa đường, cướp một xe taxi để di chuyển.

Nhằm tránh bị theo dõi, Bình “gán” chiếc taxi cho một quán ăn ở huyện Mê Linh để mượn xe máy đi tìm chị T. Khoảng 13h30 ngày 17-5, Bình gặp người phụ nữ trên ở xã Yên Phương (Yên Lạc, Vĩnh Phúc) và rút dao đâm nạn nhân tử vong. Sau đó vài tiếng, kẻ thủ ác đã bị tổ công tác đặc biệt của CATP Hà Nội bắt giữ khi đang tìm cách đến nhà một người đàn ông tên T (trú tại huyện Phổ Yên, Thái Nguyên) để trả thù. Lý do trả thù là vì ông T từng đánh Bình cách đây 8 năm.

Đại diện Phòng CSHS cho biết: “Đỗ Văn Bình là kẻ đặc biệt nguy hiểm và vô cùng manh động. Do vậy, việc trấn áp kịp thời đối tượng đã không cho hắn cơ hội gây thêm tội ác. Chúng tôi đã phải xây dựng phương án khống chế rất chặt chẽ, chi tiết, để tránh mọi sự nguy hiểm cho người dân, lực lượng truy bắt và cho chính đối tượng”. Ngay trong ngày 17-5, Trung tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc CATP Hà Nội đã có thư khen Phòng CSHS và các đơn vị nghiệp vụ tham gia điều tra khám phá nhanh, kịp thời bắt giữ và ngăn chặn không cho Đỗ Văn Bình tiếp tục gây án.

Chiều 17-5, các trinh sát của Đội Trọng án và Đội Đặc nhiệm (Phòng CSHS) đã bắt giữ thành công kẻ giết người. Đỗ Văn Bình là đối tượng cực kỳ manh động, khó lường, bởi trong 2 ngày 15, 16-5, hắn đã lần lượt sát hại và làm trọng thương 4 người một cách lạnh lùng, khó tin. Thậm chí, trước khi bị bắt giữ, Bình còn đang nuôi ý định “xử lý” một người ở Phổ Yên (Thái Nguyên) do có mâu thuẫn với hắn từ... 8 năm trước.

Nguyễn Trung Hiếu

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/cong-an-ha-noi-bat-ke-giet-nguoi-tan-bao-ngan-chan-toi-ac-tiep-dien/810971.antd