Công an giải cứu người đàn ông ôm bình gas, đổ xăng dọa đốt nhà mẹ vợ

Đến nhà mẹ vợ tìm vợ giải quyết mâu thuẫn nhưng không gặp, Vinh ôm bình gas cố thủ ở khu vực bếp, đổ xăng tràn ra nhà nhằm đe dọa để gặp được vợ.

Sáng 16/3, Công an thị xã Dĩ An phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương đã tiến hành phong tỏa, khống chế 1 người đàn ông ôm bình gas và xăng cố thủ trong ngôi nhà ở đường Bùi Thị Xuân, phường Tân Bình, thị xã Dĩ An.

Báo Công lý đưa tin, sáng cùng ngày, người dân trong 1 con hẻm trên đường Bùi Thị Xuân nghe tiếng la hét lớn từ căn nhà của bà Lưu Thị H. (SN 1962) nên chạy qua kiểm tra.

Tại đây, cửa ngôi nhà bị khóa trái, bên trong Phạm Ngọc Vinh (SN 1984), ngụ quận 2 (TP HCM), là con rể của bà H. đang hét lớn ôm bình gas cố thủ ở khu vực bếp. Tên này lên tiếng đòi gặp vợ của mình là Đặng Thị Trúc L. (SN 1984).

Theo VTC News, trước đó, do có mâu thuẫn nên vợ Vinh cùng 2 con bỏ về nhà mẹ đẻ để sinh sống. Sáng 16/3, Vinh đến ngôi nhà trên để tìm vợ.

Trưa 16/3, Cảnh sát PCCC đã mở cửa tiếp cận người đàn ông. Ảnh: Báo Công an TP HCM

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng đến phong tỏa hiện trường và chuẩn bị các phương án phòng ngừa trường hợp xấu nhất xảy ra. Xe chữa cháy cũng được huy động để sẵn sàng ứng cứu.

Người thân của Vinh cũng có mặt tại hiện trường để khuyên nhủ đối tượng. Tuy nhiên, đối tượng vẫn ngoan cố và yêu cầu phải gặp được vợ.

Sau gần 2 giờ đồng hồ, công an đã đưa chị L. đến hiện trường khuyên can chồng, sau đó Vinh tự nguyện rời khỏi nhà bà H.

Hiện, công an đang làm việc với người đàn ông này để tiếp tục xử lý vụ việc.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/cong-an-giai-cuu-nguoi-dan-ong-om-binh-gas-do-xang-doa-dot-nha-me-vo--229973.htm