Công an giả 'đụng' phải cảnh sát thật trong quán cà phê ở Sài Gòn

Không có tiền tiêu xài, Long bỏ ra 1 triệu đồng để mua bộ quần áo công an cấp hàm đại úy để lừa đảo người khác số tiền cả trăm triệu.

Đối tượng Lê Quang Long tại cơ quan điều tra

Ngày 6.12, Công an quận 5, TP.HCM đang tạm giữ hình sự Lê Quang Long (34 tuổi, quê Lâm Đồng) để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, do không có tiền tiêu xài nên Long nghĩ ra cách lừa đảo. Để thực hiện hành vi này, Long bỏ ra 1 triệu đồng để mua bộ quần áo công an cấp hàm đại úy và mang bảng tên giả chức vụ Phó đội trưởng C45.

Qua tìm hiểu, Long biết anh Tùng (39 tuổi, ngụ quận Bình Tân, tên nạn nhân đã thay đổi) có nhu cầu mua xe ô tô cũ nên liên hệ gặp.

Tại cuộc gặp với anh Tùng, Long “nổ” mình làm việc tại Bộ Công an. Long nói với anh Tùng cơ quan cần thanh lý chiếc ô tô Fortuner với giá 539 triệu đồng.

Nghĩ Long là người đàng hoàng, chuẩn mực nên anh Tùng tin tưởng và đặt cọc trước 39 triệu đồng tiền mua xe. Hai bên thỏa thuận đến ngày 5.12 sẽ đưa hết số tiền còn lại và nhận xe.

Đến ngày hẹn, Long mặc bộ quần áo công an đến một quán cà phê trên đường Trần Phú (phường 4, quận 5) để lấy tiền thì bị cảnh sát ập đến bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Long khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Long còn khai trước đó đã lừa một người đàn ông ở quận Tân Phú để chiếm đoạt số tiền 550 triệu đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt Long đã tiêu xài hết.

Cảnh sát nghi ngờ Long còn lừa một số người khác nên cũng ra thông báo ai là nạn nhân thì hãy đến Công an quận 5 cung cấp thông tin làm rõ.

Theo Dương Thanh (Dân Việt)

Nguồn 24H: http://24h.com.vn/an-ninh-hinh-su/cong-an-gia-dung-phai-canh-sat-that-trong-quan-ca-phe-o-sai-gon-c51a922799.html