Công An Đà Nẵng nổ súng bắt gọn nhóm đối tượng mang vũ khí tham gia hỗn chiến

Lực lượng công an đã hô to và bắn liên tục 2 phát súng chỉ thiên để uy hiếp, nhưng các đối tượng vẫn ngoan cố bỏ chạy.

Hai trong số các đối tượng trong vụ việc (ảnh CA ĐN).

Hai trong số các đối tượng trong vụ việc (ảnh CA ĐN).

Lúc 11 giờ 30 phút đêm 8/3, tổ công tác C1-911 Công an thành phố đang tuần lưu trên tuyến đường Nguyễn Lương Bằng (thuộc phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) thì phát hiện năm xe máy chở theo khoảng hơn 10 thanh niên có cầm theo hung khí chạy rất nhanh theo hướng Nguyễn Lương Bằng về cầu vượt ngã ba Huế.

Tổ công tác C1 -911 liền triển khai đội hình tiến hành truy đuổi các đối tượng đồng thời hét lớn yêu cầu các đối tượng dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, các đối tượng vẫn ngoan cố tăng ga và chia nhau bỏ chạy.

Lúc này, lực lượng C1 phát hiện 1 xe máy Sirius màu đỏ bịt kín BKS chở theo 2 nam thanh niên. Đối tượng ngồi sau cầm một hung khí tự tạo kiểu dao phóng lợn có cán dài khoảng 2m. Đại úy Phùng Anh Đại Phúc, tổ trưởng C1 đã hô to và bắn liên tục 2 phát súng chỉ thiên để uy hiếp, nhưng cả hai vẫn ngoan cố bỏ chạy.

Khi đến đoạn đường Tôn Đức Thắng, thuộc phường Hòa Minh, Thiếu tá Nguyễn Việt Tuấn, tổ phó tổ C1 liền tăng ga áp sát. Lúc này, đối tượng ngồi sau liên tục vung dao về phía sau nhằm chém Thiếu tá Tuấn, nhưng anh kịp thời lạng xe né tránh được nhát dao. Thấy tình huống nguy hiểm, Đại úy Phúc liền nổ tiếp hai phát súng chỉ thiên. Hai đối tượng vẫn không sợ hãi, tiếp tục bỏ chạy về hướng đường Điện Biên Phủ - Lý Thái Tổ- Ông Ích Khiêm- Lê Đình Dương- chạy ngược chiều Hoàng Diệu- Thái Phiên- Yên Bái. Nhận định tình huống phức tạp, Đại úy Phúc đã thông báo vụ việc về Trung tâm chỉ huy CATP đề nghị cho lực lượng hỗ trợ.

Tiếp tục truy đuổi đến cầu Sông Hàn, xe máy do Thượng úy Nguyễn Hoàng Tùng điều khiển và Đại úy Phúc đã đuổi gần kịp xe hai đối tượng. Lúc này, đối tượng ngồi sau ném nhanh dao phóng lợn về phía 2 cảnh sát nhằm ngăn cản sự truy đuối. Rất may, Thượng úy Tùng bình tĩnh xử lý kịp thời tránh được cú ném chí mạng này.

Phương tiện các đối tượng sử dụng để bỏ chạy (ảnh CA ĐN).

Quyết không để các đối tượng chạy thoát, tổ công tác C1 tiếp tục truy đuổi lòng vòng qua mấy tuyến đường thuộc địa bàn quận Sơn Trà. đến khu vực sau lưng khách sạn Mường Thanh thuộc phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn thì tổ công tác C1 mới bắt giữ được 2 đối tượng đồng thời tổ chức truy tìm thu giữ được hung khí bị gãy trên cầu Sông Hàn.

Khai thác nhanh, hai đối tượng khai tên là Vũ Minh Duy (SN 2003), trú 130 Hoàng Tăng Bí, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ và Hồ Hữu Ngọc Lý (SN 2003), trú 116 Nguyễn Văn Thoại, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn. Do mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác nên Lý và Duy rủ thêm 10 đối tượng khác đi 5 xe máy mang theo 5 cây hàng gồm: 2 cây dao dạng phóng lợn có cán dài gần 2 m, 1 cây kiếm tự chế, 2 cây đao cán dài (thường gọi là đao Lào). Hung khí được cả nhóm cất giấu tại bãi cỏ khu đầu cầu Thuận Phước.

Cả nhóm chạy từ phía quận Sơn Trà, qua cầu Thuận Phước, hướng về 3-2 nhưng gặp lực lượng CA đang tuần tra gần đó. Sợ bị phát hiện nên cả nhóm quay xe chạy thẳng lên Nguyễn Tất Thành qua Nam Trân đến đường Hoàng Thị Loan, quận Liên Chiểu là nơi hai nhóm hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn. Không gặp được đối thủ, nhóm Lý, Duy chạy lên đường Nguyễn Lương Bằng với mục đích đi tìm thì bị phát hiện.

Qua tìm hiểu, cả hai đối tượng đang là học sinh lớp 11 của trường Q.T, thành phố Đà Nẵng. Tuổi đời tuy nhỏ, nhưng độ liều lĩnh của hai đối tượng này rất lớn. Chỉ thông qua hành vi dùng dao liên tục chém và ném về phía lực lượng truy đuổi thì đủ thấy độ manh động của các đối tượng. Nếu không khôn khéo né tránh kịp thời, thì những nhát dao này có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của lực lượng truy bắt.

Tổ công tác C1 đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho CAP Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn để tiếp tục làm rõ và bắt giữ các đối tượng còn lại trong nhóm.

Thanh Bình

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/cong-an-da-nang-no-sung-bat-gon-nhom-doi-tuong-mang-vu-khi-tham-gia-hon-chien-133106.html