Công an cũng dính bẫy lừa chạy việc

Gặp lại người họ hàng xa, nghe Hanh 'nổ' có mối quan hệ với nhiều quan chức ngành công an, anh cảnh sát đã giao hàng trăm triệu đồng nhờ Hanh chạy việc cho em trai và vợ mình.

Ngày 23/9, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đỗ Văn Hanh (35 tuổi, ngụ tại quận 9, TP.HCM) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng truy tố, anh Trương Văn M. (cán bộ công an) có quan hệ họ hàng với Hanh. Thông qua mạng xã hội, anh M. biết Hanh sống ở quận 9 (TP.HCM) nên đã liên lạc.

Sau nhiều lần gặp gỡ, Hanh nói với M. mình là giảng viên tại một trường cao đẳng, có quen biết nhiều quan chức lãnh đạo trong ngành Công an, nếu anh M. cần gì có thể giúp đỡ.

Bị cáo Đỗ Văn Hanh tại tòa

Bị cáo Đỗ Văn Hanh tại tòa

Đầu tháng 7/2017, anh M. nói với Hanh việc em trai mình là chiến sĩ nghĩa vụ Công an tại tỉnh Thanh Hóa muốn được tuyển dụng vào biên chế ngành công an sau khi xuất ngũ. Hanh liền nói sẽ lo được và yêu cầu anh M. chuẩn bị hồ sơ và 300 triệu đồng.

Biết việc anh M. đang nhờ Hanh xin việc cho em trai, bà Trương Thị Nga (ngụ tỉnh Thanh Hóa) liền nhờ anh này nói với Hanh lo cho con trai mình vào biên chế ở lại ngành công an. Hanh đồng ý và lấy của bà Nga 300 triệu đồng.

Đến tháng 9/2017, anh M. tiếp tục đưa cho Hanh 50 triệu đồng để bị cáo xin việc cho vợ mình vào một đài truyền hình.

Đầu tháng 2/2018, em trai và con trai của bà Nga có quyết định xuất ngũ phải về địa phương, vợ anh cũng không nhận được quyết định đi làm, còn Hanh thì “bặt vô âm tín”, anh M. đã tới cơ quan công an tố cáo hành vi lừa đảo của Hanh.

Tại phiên tòa, bị cáo Hanh đã khai nhận hành vi phạm tội.

Xét thấy, hành vi phạm tội của bị cáo gây mất trật tự xã hội, xâm phạm trực tiếp tới tài sản của người khác. Vì vậy, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 12 năm tù.

Thanh Phương

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ky-su-phap-dinh/cong-an-cung-dinh-bay-lua-chay-viec-675949.html