Công an chặn giữ xe ô tô chở thi thể cháu bé bị mẹ trầm cảm sát hại

Với mục đích không muốn lực lượng chức năng khám nghiệm tử thi, người nhà nạn nhân vụ người mẹ trầm cảm sát hại con, cháu đã tự ý dùng ô tô gia đình chở thi thể một cháu bé rời khỏi bệnh viện.

Chiếc xe ô tô chở thi thể bị công an tạm giữ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8h ngày 21/7, tổ công tác do Trung tá Vũ Kiên Cường làm đội trưởng đang thực hiện công tác tuần tra, phân luồng tại Km 1 + 100 QL21B thuộc địa phận phường Phú Lãm - Hà Đông thì nhận được yêu cầu phối hợp phát hiện chiếc xe chở thi thể nạn nhân liên quan đến vụ trọng án xảy ra vào khoảng 19h ngày 20/7.

Ngay sau đó tổ công tác đã phân công bố trí lực lượng phát hiện xe ô tô BKS 24A- 04XXX chở thi thể nạn nhân đang đi hướng Thanh Oai - Hà đông nên đã yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra.

Được biết, ông Nguyễn H.H. (sinh năm 1966, ngụ Lào Cai) - người nhà nạn nhân - đã điều khiển xe chở thi thể một cháu bé từ Bệnh viện Thanh Oai về với mục đích không cho cơ quan chức năng mổ khám nghiệm tử thi.

Sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ở ghế sau xe có một thi thể bé trai khoảng 8 tuổi. Tổ công tác đã bàn giao người và phương tiện trên cho công an huyện Thanh Oai.

Trước đó, như tin đã đưa, tối 20/7, tại ku đô thị T. (xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội), người dân phát hiện vụ án mạng thương tâm. Một người phụ nữ 33 tuổi, quê Hưng Yên, bị nghi đã dùng dây lưng thắt cổ con và cháu ruột mình, khiến cả hai cháu bé tử vong.

Ngay khi nhận tin báo, Công an huyện Thanh Oai khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ việc.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, khoảng 19h ngày 20/7, bảo vệ của khu đô thị trên phát hiện một người phụ nữ có những dấu hiệu bất thường, luôn miệng nói “Tôi giết con tôi rồi”. Nghi ngờ, lực lượng bảo vệ đã đến căn hộ của người phụ nữ trên kiểm tra thì phát hiện thi thể hai cháu bé. Nghi can Hoàng Thị S. (SN 1985) bị đưa về trụ sở công an ngay sau đó.

Quá trình điều tra, cơ quan công an làm rõ, đầu năm 2018, chị S. liên tiếp chịu hai cái tang cha và chú nên rơi vào trạng thái trầm cảm. Gia đình đã đưa chị S. đi chữa bệnh tại Lào Cai, nay thấy đỡ bệnh, mới đưa về nhà thì xảy ra vụ việc thương tâm.

Nguồn Dân trí

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn//cong-an-chan-giu-xe-o-to-cho-thi-the-chau-be-bi-me-tram-cam-sat-hai_n39050.html