Con vừa chết vì ung thư xương, bố tiếp tục cấp cứu vì ung thư dạ dày

Con trai vừa nằm xuống vì căn bệnh ung thư xương, chú Đức ngay lập tức phải đi cấp cứu bởi những cơn đau không dứt. Tại đây, chú chết điếng người khi biết mình nhận án tử vì bị ung thư dạ dày ở giai đoạn muộn.

Đó là câu chuyện thương tâm của gia đình chú Trần Văn Đức (Đội 1, xí nghiệp chè, xã Thanh Mai, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) mà trong nhiều năm qua mọi người vẫn nhắc lại. Vợ mất sớm, một mình chú gánh gồng nuôi 8 đứa con với bữa no, bữa đói trong hi vọng mong manh một ngày không xa gia đình mình sẽ có điều kiện tốt hơn.

Em Thắng con trai chú Đức qua đời tháng 7/2017 sau hơn 3 năm điều trị căn bệnh ung thư xương

Em Thắng vừa qua đời, thì chú Đức phải nhập viện vì ung thư dạ dày.

“Cuộc sống của gia đình chú thật sự đã tốt hơn kể từ khi cô Hoa về làm mẹ của các con chú. Chú phải thật sự biết ơn cô ấy vì cô đã yêu thương các con chú như chính con của mình…” – Chú Đức nghẹn ngào khi nhắc đến người vợ kế của mình là cô Phan Thị Hoa.

Những tưởng sự vá víu ấy sẽ bù đắp cho chú Đức và các con có được một gia đình trọn vẹn nhưng tai họa đã ập xuống. Con trai chú Đức là em Trần Văn Thắng (sinh năm 1997) nhận tin dữ bị ung thư xương vào thời điểm năm 2014.

Thương con, cô Hoa lúc đó đã đi vay mượn tiền ở khắp mọi nơi để hai mẹ con trở ra Hà Nội, điều trị ở bệnh viện K Tân Triều trong suốt 2 năm ròng rã. Tình cảm “mẹ ghẻ con chồng” cảm động ấy đã lấy đi bao nhiêu nước mắt của mọi người thông qua chương trình Điều ước thứ 7, số 79 “Bánh đúc có xương”. Thời điểm đó nhiều người đã hi vọng vào một cái kết có hậu bởi sức khỏe của Thắng khá tốt sau ca phẫu thuật.

Từ nhỏ mắt cô Hoa đã không nhìn rõ nên việc chăm con, chăm chồng rất khó khăn.

Căn bệnh ung thư tái phát vào năm 2017 và hoàn toàn đánh gục chàng trai trẻ để đến ngày 27/10 em đã mãi mãi rời xa thế giới này. Đắng, nghẹn như có hàng trăm nghìn mũi dao đâm nát trái tim mình, bố mẹ Thắng đã khóc cạn cả nước mắt để rồi liền sau đó chú Đức phải nhập viện cấp cứu bởi những cơn đau bụng dồn dập. Nén nỗi đau mất con vào lòng, một lần nữa cô Hoa lại tất tả theo chồng trở ra bệnh viện K để rồi quỵ ngay ở hành lang bệnh viện khi hay tin chú bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối.

“Cũng ở đây, mới năm trước thôi, cô còn chăm Thắng. Giờ lại đến chú bệnh. Rồi không biết chú có bỏ cô và các con mà đi như Thắng đã bỏ mẹ không nữa?”. Cô Hoa nghẹn lại, những tiếng khóc nức nở bật ra, đôi bàn tay run run phải bám vào thành ghế khi ngồi nói chuyện với chúng tôi.

Gia đình cô chú rất khó khăn, tiền vay đi điều trị cho con còn nợ nhiều, giờ lại đến bố bệnh. Biết được hoàn cảnh của gia đình chú Đức nên phía phòng Công tác xã hội, bệnh viện K Tân Triều cũng đang kêu gọi các đơn vị hỗ trợ chú để có tiền chữa bệnh.

Chị Ngô Thị Hồng Nhâm – Cán bộ phòng CTXH ái ngại cho biết: “Hoàn cảnh của chú Đức thì các chị ở đây nắm được từ ngày em Thắng còn điều trị. Thắng không còn nữa, nhưng tin chú Đức bệnh đúng là khiến mọi người rất sốc vì liên tiếp trong gia đình lại như vậy”.

Là người điều trị trực tiếp của chú Đức, bác sĩ Vũ Quang Toản – Phó khoa Nội 3, Bệnh viện K Tân Triều cho biết: “Bệnh nhân Đức đến viện sau những dấu hiệu đau bụng âm ỉ từ lâu. Theo như gia đình bệnh nhân cho biết thì tình trạng đau của chú Đức có cũng 1 thời gian dài rồi nhưng vì còn lo điều trị bệnh cho con nên chú không đến viện được. Khi mà tình trạng đau quá mới phải chuyển cấp cứu đến thì căn bệnh ung thư dạ dày đã ở giai đoạn muộn rồi. Hiện bệnh nhân đang được xạ trị theo phác đồ của bệnh viện với hi vọng cải thiện tình hình sức khỏe và kéo dài sự sống”.

Không nghĩ bản thân lại đang phải đối mặt với án tử, nằm trên giường bệnh, dù đã dằn lòng lắm nhưng có lúc chú Đức đã bật khóc. Là chú nhớ con, nhớ những lời con dặn trước lúc qua đời bố phải khỏe mạnh để chăm mẹ và các em. Chú tự dằn vặt bản thân mình khi không làm được điều con dặn mà giờ lại đau đớn nằm đây để một lần nữa cô Hoa lại phải khổ sở đủ đường chăm sóc.

Theo Dân trí

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/con-vua-chet-vi-ung-thu-xuong-bo-tiep-tuc-cap-cuu-vi-ung-thu-da-day-511827.htm