Con ung thư xương, vợ chồng nghèo có nguy cơ mất nhà

Căn bệnh ung thư xương không những rình rập, đe dọa tính mạng Xuân mà còn đẩy gia đình em vào cảnh khốn cùng.

Gian nan hành trình giữ lại chân

Nằm trên giường bệnh, em Đặng Thanh Xuân (18 tuổi, trú tại thôn Tặng Cà, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) tuyệt vọng nhìn bố. Bị căn bệnh ung thư xương hành hạ, từ một nam sinh khỏe mạnh, nhiều khát khao trong cuộc sống, Xuân trở nên tiều tụy đến đáng thương.

2 năm đằng đẵng trôi qua, những cơn đau dần bào mòn cơ thể người thanh niên này. Chứng kiến sự thay đổi của Xuân, không chỉ gia đình mà ngay cả những thân bệnh nhân cùng phòng cùng phải xót xa, lo lắng cho tương lai của em.

Căn bệnh ung thư xương đang đe dọa đến tính mạng cậu bé người dân tộc Dao

Căn bệnh ung thư xương đang đe dọa đến tính mạng cậu bé người dân tộc Dao

Mọi bi kịch bắt đầu từ tháng 2/2019, Xuân thấy mỏi chân, lên xuống cầu thang hết sức khó khăn, tiếp đó những cơn đau ập đến. Gia đình đưa em tới bệnh viện huyện khám. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán em bị đau cơ do đá bóng. Tuy nhiên uống thuốc 1 tuần không khỏi, lên bệnh viện huyện chụp chiếu, bác sĩ kết luận Xuân bị viêm xương, chỉ định mổ gấp.

Ca mổ kéo dài dường như báo hiệu một sự chẳng lành. Các bác sĩ phát hiện xương của Xuân có một tế bào lạ, đề nghị gia đình cho tới Bệnh viện K Trung ương.

Tháng 4/2019, sau khi xét nghiệm, các bác sĩ tại Bệnh viện K Tân Triều đã tìm ra tế bào ác tính ở xương. “Ngày bác sĩ gọi tôi vào, dù đã chuẩn bị tinh thần sẵn nhưng vẫn thấy sốc. Vậy là con tôi mắc bệnh ung thư xương. Căn bệnh này nguy hiểm thế nào, gia đình tôi biết rõ”, anh Đặng Ngọc Tăng (44 tuổi, bố của Xuân) chia sẻ.

Dù đau khổ vô cùng nhưng anh Tăng vẫn cố gắng lo cho con. Em Xuân trải qua 3 đợt truyền hóa chất liên tục. Thế nhưng, cùng lúc ấy, gia đình lại đứng trước lựa chọn hoặc cắt chân con, hoặc tiến hành mổ nạo chân u đắp xi măng vào xương.

Nghĩ con còn cả một tương lai dài phía trước, giờ mà cắt chân thì quãng đời còn lại con phải sống trong tàn tật, tôi không đành. Thế nên vợ chồng tôi quyết định mổ bảo tồn chân”, anh Tăng kể.

Qua một quá trình điều trị tích cực, Xuân được xuất viện vào tháng 8/2019. Thế nhưng chưa đầy 1 năm sau, bệnh ung thư lại tái phát, em buộc phải tiếp tục truyền hóa chất.

Đến nay, Xuân đã truyền được 4 đợt, các bác sĩ lại khuyên gia đình nên cho em cắt chân. Nhưng vì quá thương con, anh Tăng tiếp tục xin bác sĩ ghép xương, nạo u. Ngày 20/1/2021, Xuân được phẫu thuật thêm một lần nữa. Hiện, em đang điều trị thêm bằng kháng sinh ở Bệnh viện K Tân Triều.

Nguy cơ mất nhà

Trên chặng đường chữa bệnh ung thư cho con, gia đình anh Tăng đứng trước nỗi lo rất lớn về kinh tế. Để có tiền, anh đã thế chấp sổ đỏ, vay ngân hàng hơn 200 triệu đồng.

Vợ chồng anh là người dân tộc Dao, thuộc hộ khó khăn trong vùng. Quanh năm, thu nhập của cả hai phụ thuộc vào làm ruộng, trung bình chỉ 2 triệu đồng/tháng. Thế nên, 200 triệu đồng là cả một gia tài lớn.

Hơn nữa, khoản tiền vay mượn đó đến nay đã hoàn toàn cạn kiệt. Bởi riêng tiền thuốc ngoài danh mục bảo hiểm dành cho Xuân lên đến 27-28 triệu đồng/đợt, mỗi đợt kéo dài chỉ khoảng 1 tuần. Mới đây, chi phí ca phẫu thuật ghép xương, nạo u lần 2 của em cần đến 130 triệu đồng. Chưa kể tiền sinh hoạt phí tại bệnh viện cũng cả trăm ngàn đồng mỗi ngày.

Anh Tăng nghẹn ngào: “Nhà tôi chỉ có cháu Xuân là con độc nhất. Vợ chồng tôi bảo nhau phải làm mọi cách để cứu con thoát khỏi căn bệnh quái ác này. Nghĩ con trên giường đau đớn tội lắm mà mình chẳng thể đau hộ con. Giờ thì tôi hết sạch tiền vay mượn rồi, nhà cũng sắp mất vì đáo hạn ngân hàng đến nơi, tôi cũng không biết xoay sở thế nào trong những ngày sắp tới”.

Hoàn cảnh đáng thương của Đặng Thanh Xuân đang rất cần được cộng đồng giúp đỡ

Bản thân em Xuân rất thương bố nên cố gắng học hành chăm chỉ tại trường dân tộc nội trú huyện Bảo Yên. Giờ đây, không còn được đi học cùng bạn bè, em rất buồn. Anh Tăng cho hay, con từng thều thào bảo bố: "Bệnh này bố mẹ đừng giấu con, đây là bệnh hiểm nghèo rồi. Truyền hóa chất độc hại con cũng phải cố gắng thôi. Con thương bố mẹ vô cùng”.

Cái nghèo đeo đuổi lấy những con người khốn khổ đã đành, nay bệnh tật có thể cướp đi tính mạng của cậu con trai duy nhất trong gia đình ấy bất cứ lúc nào. Sự sống của Xuân chỉ còn biết trông chờ vào sự chung tay giúp đỡ từ các mạnh thường quân.

Phạm Bắc

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Anh Đặng Ngọc Tăng. Địa chỉ: thôn Tặng Cà, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Số điện thoại: 0976494316.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.045 (em Đặng Thanh Xuân)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER
- The currency of bank account: 0011002643148
- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam
- SWIFT code: BFTVVNV X
- Qua TK ngân hàng Viettinbank:
Chuyển khoản: Báo VietNamnet
Số tài khoản: 114000161718
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa
- Chuyển tiền từ nước ngoài:
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch
- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội
- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:
- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/ban-doc/chia-se/con-ung-thu-xuong-vo-chong-ngheo-nguoi-dao-co-nguy-co-mat-nha-713908.html