Con từ mặt mẹ vì bầu cho ông Trump

Khi Mayra Gomez, một thành viên Dân chủ lâu năm nói với con trai rằng cô đã bỏ phiếu cho Tổng thống Trump, cô lập tức bị con từ mặt.

"Con trai đã nói với tôi rằng 'Mẹ không còn là mẹ của con nữa, vì mẹ đã bầu cho Trump'", Mayra Gomez, nhân viên chăm sóc ở Milwaukee chia sẻ. Cô cho biết cuộc trò chuyện cuối cùng cay đắng với con trai không chắc có thể hòa giải, ngay cả khi Tổng thống Trump thua cuộc.

"Mọi thứ như bị hủy hoại hoàn toàn. Trong tâm trí của mọi người, Tổng thống Trump như thể quái vật. Có những người không nói chuyện với tôi nữa và tôi không chắc điều ấy có thay đổi được không. Thật đáng buồn", Gomez chia sẻ.

Gomez, người hâm mộ chính sách kinh tế của Trump và cách ông xử lý vấn đề nhập cư, không hề đơn độc khi nghĩ rằng những rạn nứt trong gia đình và bạn bè do nhiệm kỳ đầy biến động của Trump có thể rất khó hàn gắn, nếu không muốn nói là không thể.

Trong suốt nhiệm kỳ của mình, Tổng thống Trump đã tạo ra rất nhiều chia cáchxúc mạnh mẽ ở cả người ủng hộ và người phản đối. Nhiều người hoan nghênh động thái của ông khi cải tổ nhập cư, bổ nhiệm thẩm phán và sẵn sàng đi ngược lại mọi quy tắc mà họ ngợi ca là "nói được, làm được".

Những người phản đối lại chỉ trích Trump là "mối đe dọa với nền dân chủ Mỹ", kẻ lừa gạt về COVID-19 hay kẻ phân biệt chủng tộc.

Giờ đây, khi ông Trump luôn theo sau ông Biden trong các cuộc thăm dò trước thềm bầu cử, nhiều người bắt đầu băn khoăn rằng liệu những rạn nứt do ông gây ra có thể hàn gắn được nếu ông thua cuộc hay không.

"Thật không may, tôi cho rằng việc hằn gắn một quốc gia không dễ như việc đổi một tổng thống. Cần phải có thời gian và nỗ lực từ cả hai phía, khi mọi người sẵn lòng buông bỏ và hướng về tương lai", Jaime Saal, một nhà tâm lý học ở Michigan, nhận định.

Theo Saal, các mối quan hệ cá nhân của người Mỹ đã trở nên căng thẳng nghiêm trọng do vấn đề chính trị, sức khỏe và xã hội mà đất nước đang phải đối mặt. Cô đã chứng kiến rất nhiều khách hàng mâu thuẫn quan điểm chính trị với anh chị em, cha mẹ và vợ chồng.

Chiến thắng năm 2016 của Tổng thống Trump đã chia rẽ nhiều gia đình Mỹ và làm tan vỡ nhiều mối quan hệ cá nhân. Trung tâm Nghiên cứu Pew hồi tháng 9 cho biết khảo sát của họ cho thấy gần 80% những người ủng hộ Trump và Biden cho biết họ có ít hoặc không có bạn bè, người thân ủng hộ ứng cử viên còn lại.

Sarah Guth, 39 tuổi, đến từ Denver, Colorado cho biết cô đã nghỉ chơi với những người bạn ủng hộ Tổng thống Trump vì không hiểu tại sao họ có thể ủng hộ chính sách nhập cư của ông là tách những đứa trẻ khỏi cha mẹ chúng.

Cô thậm chí không nói chuyện với cha của mình, người đã bỏ phiếu cho Trump, suốt nhiều tháng sau cuộc bầu cử năm 2016. Hiện hai cha con Guth đã nói chuyện trở lại nhưng luôn tránh đề cập chính trị.

Dave Wallace, 65 tuổi, một giám đốc kinh doanh ngành dầu mỏ đã nghỉ hưu ở West Chester, Pennsylvania cho biết việc ông ủng hộ Trump đã gây nên căng thẳng trong quan hệ với con trai và con dâu.

Tuy nhiên, ông lạc quan cho rằng nếu Trump không nắm quyền nữa, xung đột sẽ sớm chấm dứt. "Tôi rất kinh ngạc khi thấy các thành viên đảng Dân chủ căm ghét Trump thế nào. Tôi nghĩ rằng điều này sẽ giảm bớt khi chúng ta có lãnh đạo bình thường, một người sẽ không đi chọc giận người khác", Wallace nói.

Bonnie Coughlin, 65 tuổi, người luôn bỏ phiếu cho đảng Cộng hòa từ năm 2016, nói rằng quan hệ của bà với cha và chị gái, những người ủng hộ Trump cuồng nhiệt, đã trở nên tồi tệ.

"Tôi vẫn rất yêu họ, nhưng tôi lại nhìn họ theo cách khác. Họ đã sẵn lòng đón nhận một người quá vô tâm và không đồng cảm với bất kỳ ai trong bất kỳ hoàn cảnh nào", Coughlin nói. "Nếu Biden thắng, tôi cũng không nghĩ họ sẽ im lặng lùi vào bóng tối và chấp nhận điều này".

Bảo Sơn

Reuters

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/con-tu-mat-me-vi-bau-cho-ong-trump-1744468.tpo