Con trai vác dao 'rửa hận' cho cha, ngậm ngùi nhận án 18 năm tù

Bị cáo Tèo tỏ ra hối hận trước tòa.

TAND tỉnh Đồng Nai đã đưa vụ án giết người ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Lâm Văn Tèo (27 tuổi, ngụ xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) 18 năm tù giam.

Theo cáo trạng, trước đó vào ngày 8/5, Tèo đang ngồi nhậu với một số người khác tại phòng trọ của ông Huỳnh Văn U. (ấp 3, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch). Tại đây, Tèo thấy cha của mình - ông Lâm Văn C. đang đi từ ngoài vào và lẩm bẩm: “Tao có làm gì đâu mà thằng B. chửi tao”.

Nghe cha nói thế, Tèo tức giận bỏ nhậu đứng dậy cầm con dao nhọn giấu sau lưng đi ra hỏi xem ai dám chửi cha mình. Khi ra đến sân, Tèo gặp anh Huỳnh Văn B. (30 tuổi) đang ngồi nhậu. Thấy Tèo lớn tiếng đi lại gần chỗ mình, anh B. nhặt vỏ chai bia đánh Tèo khiến đối tượng bị thương ở tay.

Tức giận, Tèo liền dùng dao nhọn chuẩn bị sẵn đâm nhiều nhát vào vùng bụng và ngực anh B. khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Thấy anh B. gục xuống, Tèo liền nhanh chóng lên xe bỏ chạy. Nạn nhân được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đến sáng 9/5, anh B. tử vong tại bệnh viện.

Khi nghe tin anh B. chết, Tèo đã đến Công an thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai để đầu thú.

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/con-trai-vac-dao-rua-han-cho-cha-ngam-ngui-nhan-an-18-nam-tu-a348496.html