Con trai TT Trump bắn chết cừu Argali hiếm khi đi săn ở Mông Cổ

Donald Trump Jr. đã bắn chết con cừu có nguy cơ tuyệt chủng trong chuyến đi săn ở Mông Cổ. Ông đã nhận được giấy phép đặc biệt và gặp gỡ tổng thống Mông Cổ.

Trong chuyến đi săn ở Mông Cổ vào đầu mùa hè này, Donald Trump Jr. đã bắn và giết chết một con cừu quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng. Điều đáng nói là con trai cả của Tổng thống Trump đã nhận được giấy phép đặc biệt để săn bắn, có hiệu lực ngay sau khi ông gặp tổng thống Mông Cổ, theo ProPublica.

Trump Jr. đã đi săn cùng với nhân viên an ninh của cả Mỹ và Mông Cổ trong chuyến đi.

Cừu Argali, loại cừu núi quý hiếm ở cao nguyên Trung Á, có cặp sừng nặng và là loài cừu lớn nhất thế giới, được coi là báu vật quốc gia ở Mông Cổ. Cặp sừng của loài này có thể dài tới gần 2 m. Bởi vậy, giấy phép săn bắn một con cũng đủ cho thấy cả một hệ thống quan liêu.

Trump Jr. được chính phủ Mông Cổ cấp giấy phép giết cừu Argali vào ngày 2/9 sau khi rời Mỹ. Sau chuyến đi săn, trước khi về nước, Trump Jr. đã gặp riêng Tổng thống Mông Cổ Khaltmaagiin Battulga. Điều này càng cho thấy khả năng Trump Jr. được ưu ái vì là con trai Tổng thống Trump, theo ProPublica.

“Trump Jr. đã bắn Argali vào ban đêm bằng súng trường và ngắm bắn bằng tia laser”, hãng tin viết. “Ông đã không nghe lời những thợ săn địa phương hướng dẫn mổ xẻ con cừu tại chỗ, mà hướng dẫn lại họ dùng tấm nhôm khuân xác con cừu để không làm hỏng lông và sừng của nó”, Khuandyg Akhbas, 50 tuổi, một trong những hướng dẫn viên, kể. “Ông ta cũng giết một con nai đỏ, tương tự, là một loài cần phải có giấy phép để săn bắn”.

Donald Trump Jr. cưỡi ngựa ở vùng quê Mông Cổ trong chuyến đi săn vào mùa hè này. Ảnh: Instagram.

Trả lời câu hỏi của ProPublica về chuyến đi săn, người phát ngôn của Trump Jr. khẳng định rằng đó là cuộc thám hiểm hoàn toàn mang tính cá nhân. Trump Jr. đã mua chuyến đi săn Mông Cổ 7 ngày tại một cuộc đấu giá từ thiện của Hiệp hội Súng trường Quốc gia vào năm 2015 (trước khi ông Trump tuyên bố tranh cử).

Chính ông Trump đã lên tiếng phản đối những hoạt động săn bắn như vậy và gọi đó là một “màn trình diễn kinh dị”, dù hai người con trai của ông đều là những thợ săn “yêu thích chiến lợi phẩm”.

Không rõ số phận của con cừu Argali sau đó thế nào. Để mang lông và sừng của nó về nước, Trump Jr. phải nộp đơn xin phép Cục Cá và Động vật hoang dã Mỹ. Trump Jr. không trả lời các câu hỏi về điều này.

Để nhập khẩu động vật trong danh sách các loài có nguy cơ tuyệt chủng, một thợ săn Mỹ chứng minh được việc giết chết nó sẽ có lợi cho toàn bộ loài này.

Hà Lan

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/con-trai-tt-trump-ban-chet-cuu-argali-hiem-khi-di-san-o-mong-co-post1024573.html