Con trai trùm giang hồ Phúc 'Bồ' bị bắt khi đi buôn ma túy

Vốn là những mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy lớn, xảo quyệt và manh động, thế nhưng 2 tên 'cáo già' vẫn không thể qua mặt các trinh sát giàu kinh nghiệm. Trong suốt hành trình mang hơn 8kg hàng 'đá' và một lượng khủng hồng phiến từ Nghệ An ra Hà Nội, cả hai đã nằm trong tầm ngắm của lực lượng công an và cuối cùng sa lưới khi chuẩn bị về đích.

Lộ chân tướng con trai của Phúc “Bồ”

Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa phối hợp với Công an phường Lý Thái Tổ và Công an phường Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm) bắt giữ đối tượng Trần Tuấn Hùng (SN 1963, trú tại phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội) và Nguyễn Tuấn Anh (SN 1978, trú tại phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Thông tin ban đầu cho biết, cách đây vài tháng, các trinh sát phát hiện dấu hiệu nghi vấn về một đường dây chuyên vận chuyển, buôn bán chất ma túy với số lượng lớn từ TP.Vinh, tỉnh Nghệ An ra Hà Nội để tiêu thụ.

Đường dây này có mô hình hoạt động khép kín, thủ đoạn tinh vi, thường mang theo vũ khí “nóng” khi giao hàng. Mỗi mắt xích trong đường dây được phân công đảm nhận nhiệm vụ nhất định. Bọn chúng có nhiều cách để đối phó với lực lượng chức năng. Tuy nhiên, với quyết tâm triệt phá bằng được đường dây buôn bán trái phép chất ma túy trên, Công an quận Hoàn Kiếm đã báo cáo ban Giám đốc Công an TP.Hà Nội để xác lập chuyên án đấu tranh.

Một cán bộ tham gia chuyên án cho biết, suốt hàng tháng trời, các trinh sát đã phải theo dõi, mật phục, nắm chắc di biến động của những mắt xích quan trọng trong đường dây, đặc biệt là 2 đối tượng Nguyễn Tuấn Anh và Trần Tuấn Hùng. Từ diễn biến thực tế, ban chuyên án đã nhiều lần họp bàn để lập kế hoạch bắt giữ, đảm bảo các yếu tố tuyệt đối bí mật, bất ngờ và an toàn.

Hai đối tượng và tang vật vụ án

Hai đối tượng và tang vật vụ án

Đặc biệt, qua nắm bắt tình hình, thu thập tài liệu, các trinh sát phát hiện, đối tượng Nguyễn Tuấn Anh vốn là con trai của Phúc “Bồ”, tức Nguyễn Thị Phúc – Bà trùm một băng nhóm giang hồ khét tiếng của Hà Nội vào những năm 90 của thế kỷ trước. Tuấn Anh bập vào “cái chết trắng” từ khá lâu. Thời gian gần đây hắn thường xuyên buôn bán ma túy tổng hợp, cung cấp cho các con nghiện trên địa bàn thành phố.

Tuấn Anh có mối quan hệ khăng khít với Trần Tuấn Hùng. Hai tên này thường giao du với nhau, rồi rủ nhau “làm ăn” bằng con đường buôn bán ma túy.

Từ những manh mối, tài liệu ban đầu, các trinh sát đã dõi theo mọi hoạt động của các đối tượng trên để chờ cơ hội phá án.

Cất mẻ lưới lớn

Đến cuối tháng 7/2018, nguồn tin của trinh sát phát hiện, Hùng và Tuấn Anh sẽ “đánh quả” lớn từ Nghệ An ra Hà Nội. Ngày 27/7, 2 đối tượng đang chuẩn bị lên đường đi Nghệ An. Sau khi nhận được điện thoại của Hùng, Tuấn Anh đã bắt xe ôm từ nhà riêng ở phố Hàng Bông, phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm xuống nhà Hùng ở quận Hà Đông. Tại đây, khi đã bàn bạc kỹ lưỡng đường đi nước bước, Hùng tháo biển kiểm soát xe ô tô vốn mang biển 14, thay vào đó là biển số giả 30E – 825.43 rồi cả hai cùng lên đường. Tuấn Anh được giao nhiệm vụ cầm lái. Còn Hùng đảm nhận nhiệm vụ cảnh giác, quan sát mọi dấu hiệu bất thường trên đường đi. Cả hai đều không biết rằng, mọi cử chỉ, hành động của chúng đã không thể qua được con mắt tinh tường của các trinh sát ma túy.

Theo kế hoạch, đối tượng Tuấn Anh sẽ điều khiển xe ô tô chở Trần Tuấn Hùng vào Nghệ An vào ban ngày, sau đó sẽ di chuyển vào ban đêm áp tải ma túy từ Nghệ An ra Hà Nội để giao "hàng trắng”.

Nhận định thời điểm phá án đã đến, tổ công tác của Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp với Công an phường Lý Thái Tổ, Công an phường Hàng Mã khẩn trương xây dựng các phương án vây bắt đối tượng.

Cũng cần nói thêm, Trần Tuấn Hùng vốn là tên “cáo già” với những mánh khóe xảo quyệt, thậm chí còn tinh quái hơn cả Tuấn Anh. Một trinh sát cho biết, trên đường đi, bọn chúng tìm đủ mọi cách để “cắt đuôi” hoặc dò thám xem có bị cảnh sát bám theo trong suốt quá trình di chuyển hay không. Từ Hà Nội đi Nghệ An, thi thoảng Hùng bảo Tuấn Anh dừng xe, sau đó xuống đường vờ nói chuyện điện thoại với ai đó để cảnh giới. Đôi lúc, chúng nhấn ga và phóng xe với tốc độ cao, hoặc đi thật chậm để canh chừng... Khi đến đường giao hướng vào TP.Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, Tuấn Anh điều khiển xe ô tô đi vào đường ngược chiều. Lúc này, các trinh sát buộc phải dừng xe lại, vì nếu tiếp tục bám sát chúng sẽ phát hiện và nhanh chóng đổi hướng... Đi được vài trăm mét, không thấy xe nào bám theo, Tuấn Anh liền cho xe quay đầu lại và tiếp tục chuyến đi dài.

Đến trưa cùng ngày, xe của 2 đối tượng vào đến TP.Vinh, tỉnh Nghệ An. Do các đối tượng đã giao dịch tiền trước nên chỉ khoảng 5 phút có mặt tại đây, Tuấn Anh và Hùng lại lên xe và quay ngược trở lại Hà Nội.

Sau khi nắm chắc các thông tin cũng như mọi di biến động của 2 đối tượng, ban chuyên án quyết định “cất vó”. Ban chuyên án đã báo cáo chỉ huy quận lập kế hoạch bắt giữ tại trạm soát vé Pháp Vân – Cầu Giẽ, nhằm tránh không để các đối tượng di chuyển vào trong nội thành và được ban chỉ huy quận đồng ý. Dọc tuyến đường từ Nghệ An ra Hà Nội, các tổ trinh sát đã được cắm chốt, nhằm hỗ trợ nhau, không để mất dấu vết chiếc xe áp tải ma túy. Mặt khác, đây sẽ là những gọng kìm khép chặt phía sau khi các đối tượng đi vào khu vực mật phục.

Khi chiếc xe ô tô hiệu KIA do Tuấn Anh điều khiển chở theo Hùng về đến khu vực trạm soát vé Pháp Vân – Cầu Giẽ, thuộc địa phận xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội, các trinh sát từ nhiều phía đồng loạt khép chặt vòng vây để bắt giữ hai mắt xích của đường dây ma túy.

Thấy động, Tuấn Anh và Hùng cố thủ trên xe, không chịu hợp tác. Trước tình huống đó, tổ công tác buộc phải phá cửa kính ô tô để trấn áp.

Lúc này, đối tượng Hùng rút khẩu súng K59 mang theo người định chống trả lực lượng công an. Tuy nhiên, bằng động tác nghiệp vụ, các trinh sát đã khống chế thành công 2 tên cáo già.

Kết quả kiểm tra, cảnh sát thu giữ tổng cộng hơn 8kg ma túy tổng hợp dạng đá, gần 12.000 viên hồng phiến, 1 khẩu súng K59 và 11 viên đạn.

Tại cơ quan điều tra, Hùng khai nhận, hắn được một đối tượng là dân xã hội thuê vận chuyển số ma túy trên từ TP.Vinh, Nghệ An ra Hà Nội. Theo thỏa thuận, nếu phi vụ êm xuôi, Hùng sẽ được đối tượng kia trả công 50 triệu đồng.

Ngoài ra, để cho Hùng bảo vệ hàng trong suốt quá trình vận chuyển, đối tượng dân xã hội kia cũng giao cho Hùng 1 khẩu súng K59 và 11 viên đạn.

Sau khi nhận được điện thoại của kẻ thuê mình, Hùng đã rủ Tuấn Anh cùng đi và để Tuấn Anh lái xe. Được biết, đối tượng Hùng vốn nghiện ma túy nặng và nhiễm HIV. Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Nhắc đến Phúc “bồ” đến bây giờ giới giang hồ nhớ ngay đến bà trùm cầm đầu băng đảng khét tiếng Hà thành những năm 90 của thế kỷ trước. Năm 15 tuổi, Phúc “bồ” đã được đưa vào trường giáo dưỡng. Rời trường được một thời gian, Phúc đã sớm trở thành tay anh chị có tiếng ở khu vực chợ Đồng Xuân.

Năm 1993, Phúc phải vào nằm trong nhà tạm giam về tội Không tố giác tội phạm. Sau khi chợ Đồng Xuân bị cháy và chợ tạm Phùng Hưng ra đời, một đàn em của Phúc là Nguyễn Văn Thắng đứng ra làm đơn đề nghị UBND phường Hàng Mã cho thành lập “tổ bốc xếp” tại đây. Phát hiện Thắng là đối tượng hình sự, chưa chịu cải tạo, UBND quận Hoàn Kiếm lúc đó đã bãi bỏ quyết định của UBND phường Hàng Mã.

Tuy vậy, “tổ bốc xếp” của Phúc “bồ” vẫn hoạt động. Bọn đàn em của thị trong vỏ bọc “tổ bốc xếp” đã ngang nhiên cưỡng đoạt tài sản công dân để ăn tiêu và mỗi tháng “cúng” cho thị từ 40 đến 50 triệu đồng. Ví dụ như một bao tải hàng khi chuyển từ cổng chợ vào quầy nếu như để cho bà con thuê người lao động bình thường chỉ mất 20-30 nghìn đồng. Thế nhưng nhóm đối tượng của Phúc “bồ” đã khống chế, ép buộc những người khác không được vào và bà con tiểu thương phải thuê của bọn chúng với giá cao gấp 4-5 lần.

Để thực hiện việc độc quyền hành nghề bốc xếp, Phúc “bồ” còn tổ chức cưỡng đoạt tài sản của những người đến nộp thuế trước bạ ở G23, phường Thành Công (thuộc quận Ba Đình) để mỗi tháng thị bỏ túi từ 7 đến 10 triệu đồng.

Chí Công

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/con-trai-trum-giang-ho-phuc-bo-bi-bat-khi-di-buon-ma-tuy-a241957.html