Con trai 'soái ca' nhà Lệ Quyên mới 9 tuổi đã nghĩ chuyện cưới vợ 'đẹp như Hoa hậu'
Nữ ca sĩ Lệ Quyên hết lời khen con trai 9 tuổi, còn tiết lộ ý định cưới vợ của quý tử.
Sau khi ly hôn, Lệ Quyên dành nhiều thời gian tận hưởng cuộc sống bằng những chuyến du lịch cùng với con trai, đăng ảnh "kiệm vải", khoe dáng sexy trên trang cá nhân. Dù từ chối nhiều câu hỏi về đời tư, nhưng qua các hình ảnh trên trang cá nhân, có thể thấy "nữ hoàng phòng trà" đang rất thoải mái với cuộc sống hậu đổ vỡ hôn nhân.
Mới đây, Lệ Quyên đăng tải bức ảnh con trai chụp mẹ khoe dáng nuột nà trong trang phục bikini. Cô viết: "Thanh xuân không giới hạn của mẹ trong góc chụp siêu chuẩn bằng camera thường của Bo, đại lâm mộc của mẹ". Bức ảnh nhanh chóng gây "sốt" trên mạng xã hội, nhận về nhiều lời khen bởi ở tuổi U40 Lệ Quyên vẫn giữ được dáng đẹp như vậy.
Ngoài ra, bạn bè của nữ ca sĩ cũng khen con trai Lệ Quyên chụp ảnh cho mẹ đẹp, có tố chất là "thợ ảnh chuyên nghiệp".
Cũng trong cuộc trò chuyện với bạn bè, "nữ hoàng phòng trà" cho biết bé Bo càng lớn càng đàn ông, chụp hình siêu đẹp và thường xuyên tâm sự với mẹ. Có lần cậu còn làm mẹ bật cười khi tiết lộ kế hoạch trong tương lai muốn… “lấy vợ đẹp như Hoa hậu”, nhưng lại ra thêm tiêu chí phải có “cái đầu siêu đẳng”.
Nói về quý tử, Lệ Quyên từng tâm sự dù bố mẹ nổi tiếng nhưng từ khi bé Bo chào đời, cô muốn lựa chọn cuộc sống êm đềm cho con. Vì vậy, hình ảnh con trai rất hiếm khi được Lệ Quyên và chồng cũ đưa lên mạng xã hội. Gần đây, nữ ca sĩ dần thay đổi suy nghĩ nên mới bắt đầu cởi mở trong việc chia sẻ hình ảnh con trai.
"Nữ hoàng phòng trà" từng cho biết: "Tôi muốn con có cuộc sống bình thường, không phải chịu áp lực từ showbiz. Hằng ngày tôi chỉ chia sẻ lên mạng xã hội những hình ảnh của chính mình và sản phẩm âm nhạc mới. Tôi hạn chế nhắc đến con trai vì không mong con được đưa vào những bài viết về mẹ".
Từ nhỏ, con trai Lệ Quyên đã không quá nghịch ngợm, quậy phá. Bé sống kỷ luật và rất ngoan ngoãn. "Tôi thấy tính cách của con trai hiện tại có 80% là của mình. Bo giống hệt tôi hồi còn bé, ngoan nhưng bướng. Cả Bo và tôi khi bé đều rất ưa sự nhẹ nhàng, mềm mỏng. Chỉ cần nói 'ngọt', bé sẽ làm ngay. Chỉ cần thay đổi tông giọng một chút, con trai tôi sẽ làm ngược lại, kể cả 'ăn đòn' cũng được", Lệ Quyên kể.
Cô quan niệm, mỗi cha mẹ mỗi thời có cách dạy con khác nhau. Nếu ngày xưa mẹ Lệ Quyên chọn cách dạy khắt khe với cô dù chưa bao giờ dùng đòn roi, thì khi nuôi dạy Bo, cô sẽ giữ nguyên những giá trị đạo đức, lễ nghĩa... mà mẹ cô đã dạy để áp dụng cho con nhưng theo cách mềm mỏng hơn.