Con trai nữ lao công bị xe Hyundai tông chết: 'Em đau đớn và sợ hãi'

Gia đình nữ lao công bị xe Hyundai đâm tử vong vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự việc xảy ra. Thi thể của bà vẫn ở bệnh viện Bạch Mai chờ làm thủ tục để gia đình đưa về quê an táng.

Nửa ngày sau khi xảy ra sự việc xe Hyundai gây tai nạn liên hoàn tại Láng Hạ, căn nhà nhỏ của bà Lê Thị Thu Hà trở nên ồn ào hơn mọi ngày. Không gian trong căn nhà cấp 4 vốn đã chật hẹp, giờ lại bao trùm bởi những âm thanh hỗn độn của tiếng khóc, lời chia buồn và tiếng bàn tán xôn xao.

Trong phòng ngủ được đựng lên sơ sài, Trần Đức Anh (15 tuổi, con trai nạn nhân), ngồi bần thần, vẻ mặt mệt mỏi. "Em thấy đau đớn và sợ hãi", Đức Anh nói với Zing.vn.

Cuộc gọi trong đêm

Đức Anh không bao giờ quên được nét mặt của mẹ em trong bữa cơm cuối cùng của hai mẹ con trước khi xảy ra vụ tai nạn. Lần cuối em được nhìn thấy mẹ là vào bữa trưa chủ nhật, ngày 21/4. Hai mẹ con ngồi ăn bữa cơm được bà ngoại nấu sẵn, nói chuyện về bài vở ở trường của em và kỳ thi chuyển cấp sắp tới. Tháng 6 này, Đức Anh sẽ thi vào lớp 10.

Nhưng không ai biết được đó là bữa cơm cuối cùng em được ngồi bên cạnh mẹ và nói những câu chuyện của một chàng trai đang áp lực với kỳ thi ở phía trước.

“Mẹ em đi làm cả ngày nên em chỉ tranh thủ nói chuyện được với mẹ vào bữa trưa”, Đức Anh nói, cố gắng không để nước mắt rơi khi nhắc đến mẹ.

Em Trần Đức Anh, con trai bà Lê Thị Thu Hà - nữ công nhân vệ sinh bị xe Huyndai đâm tử vong tại đường Láng Hạ tối 22/4. Ảnh: Hải Nam.

Em Trần Đức Anh, con trai bà Lê Thị Thu Hà - nữ công nhân vệ sinh bị xe Huyndai đâm tử vong tại đường Láng Hạ tối 22/4. Ảnh: Hải Nam.

22h ngày 22/4, Đức Anh gọi điện cho mẹ để hỏi ý kiến về việc xin nghỉ học đi làm chứng minh thư. Cuộc nói chuyện của hai mẹ con không có gì đặc biệt. Một tiếng sau, khi đang chuẩn bị đi ngủ, em nghe bà ngoại gõ cửa phòng rồi nói vọng vào bằng giọng hoảng hốt, thông báo mẹ em bị tai nạn.

Không đợi bà ngoại gọi họ hàng sang chở đi, em bắt xe ôm chạy một mạch qua hiện trường ở đường Láng. Từ xa, em nhìn thấy đám đông ồn ào, những mảnh vỡ của xe ôtô văng tung tóe. Nhiều tiếng khóc vang lên ở bên vệ đường khiến em sợ hãi. Em thấy thi thể một người được đắp bằng manh chiếu và tiếng bàn tán về cái chết của một cô lao công.

Đức Anh tiến đến nơi thi thể đã được đắp chiếu, quỳ xuống và ôm mặt khóc nức nở khi manh chiếu mở ra để em nhận dạng thi thể của mẹ. Mẹ em đã mất, đằng xa là chiếc xe rác nằm bẹp rúm và chiếc chổi tre nằm chỏng trơ giữa đường.

Hoàn cảnh éo le của nạn nhân

Trong mắt Đức Anh, mẹ em là người nhiều việc và chưa bao giờ hết bận rộn. Hàng ngày, bà Hà bắt đầu công việc lúc 8h, chạy Grab kiếm tiền. Đến 16h chiều, bà bắt đầu công việc của một công nhân dọn vệ sinh. Công việc của nữ lao công kết thúc lúc 2h, khi đường sá vắng người và cả thành phố chìm vào giấc ngủ.

Làm nghề này đã 15 năm, bà Hà mắc nhiều bệnh nghề nghiệp liên quan đến đường hô hấp như: lao phổi, viêm tuyến giáp, viêm gan B… Mặc dù đang điều trị ở bệnh viện Thanh Nhàn, bà vẫn thường xuyên trốn viện để đi chạy xe kiếm thêm tiền nuôi các con ăn học.

Người thân của bà Lê Thị Thu Hà không giấu được đau đớn trước sự ra đi đột ngột của nữ lao công. Ảnh: Hải Nam.

Năm Đức Anh học lớp 7, bà Hà và chồng chia tay vì kinh tế gia đình quá khó khăn khiến nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Do hoàn cảnh hai bên gia đình nội ngoại đều không ai dư giả, hai người chia nhau nuôi con.

Đức Anh sống với mẹ và bà ngoại, em Trần Đức Hiếu (12 tuổi) sống với bố. Hiếu bị chứng tự kỷ nhẹ, em không giao tiếp được nhiều với mọi người. Nhưng cậu bé học lớp 6 vẫn nhận biết được cái chết của mẹ đau đớn đến nhường nào. Em òa khóc khi nhắc đến chuyện mẹ bị tai nạn.

“Tối qua em đang ngủ thì bố gọi dậy bảo mẹ bị tai nạn rồi nhưng em không được ra đó với mẹ như anh Đức Anh”, Hiếu nói ngắt quãng vì xúc động.

Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng chính quyền địa phương và đại diện công ty Môi trường Đô thị Hà Nội đã đến chia buồn với gia đình nạn nhân. Ảnh: Hải Nam

Trong khi đó, anh Lê Văn Hưng, em ruột của nạn nhân, vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhận được tin báo trong đêm về vụ tai nạn của chị gái. "Đen đủi" là những gì anh dùng để nói về cái chết của bà Hà.

Theo đó, tối qua bà Hà ra đường Láng Hạ trực tăng ca cùng các đồng nghiệp. 23h đêm, các công nhân rủ nhau vào ăn khuya nhưng bà Hà cùng một đồng nghiệp khác vẫn ở lại dọn dẹp để công việc kết thúc sớm.

Công việc được phân rõ ràng, một người đẩy xe rác và người kia quét rác. Bà Hà nhận công việc đẩy xe. Bỗng từ xa một chiếc ôtô tiến đến, lao thẳng qua người của nữ công nhân vệ sinh. Chưa dừng lại, chiếc xe đi thêm và tiếp tục đâm vào một ôtô Mercedes cùng một xe máy. Vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của nữ lao công và khiến hai người khác bị thương.

Bên trong căn nhà đơn sơ của nữ công nhân vệ sinh. Ảnh: Hải Nam

Thi thể của bà Hà sau đó được đưa về bệnh viện Bạch Mai chờ giấy báo tử để gia đình nhận thi thể đưa về quê an táng. Sáng 23/4, Chủ tịch Thành phố Nguyễn Đức Chung, chính quyền địa phương và đại diện công ty Môi trường Đô thị Hà Nội đã có mặt tại nhà của nạn nhân để chia buồn cùng gia đình.

Nhưng có lẽ không lời chia buồn hay sự bù đắp nào có thể xoa dịu được nỗi đau của hai người con trai mất mẹ và nỗi đau mất con của người mẹ già.

"Chúng tôi không hy vọng gì vào sự bù đắp từ người gây tai nạn vì người thì cũng mất rồi. Tôi chỉ mong vụ này và nhiều vụ tai nạn tương tự nữa được xử lý thỏa đáng để không gia đình nào phải chịu thêm những nỗi đau như gia đình chúng tôi", ông Lê Văn Hưng nói trong tức giận.

Tài xế đâm liên hoàn trên đường Láng: 'Do tôi sử dụng rượu bia' Tại cơ quan điều tra, tài xế Đỗ Xuân Tuyên (SN 1970) khai bản thân đã say xỉn khi điều khiển ôtô Hyundai trên đường Láng trong đêm 22/4 gây tai nạn liên hoàn khiến một người chết.

Mỹ Hà - Hải Nam

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/con-trai-nu-lao-cong-bi-xe-hyundai-tong-chet-em-dau-don-va-so-hai-post938892.html