Con trai nữ công nhân môi trường tử vong do xe 'điên' ở Đường Láng đỗ trường Lương Thế Vinh

Con trai của chị Lê Thị Thu H. (SN 1977), nữ công nhân môi trường xấu số trong vụ tai nạn do ô tô 'điên' gây ra hồi tháng 4 tại đường Láng (Hà Nội) vừa qua đã đỗ vào lớp 10 trường THPT Lương Thế Vinh.

Hôm 16/6, trường Lương Thế Vinh nhận hồ sơ tuyển sinh lớp 10 năm học 2019 -2020. Trong số rất đông các em học sinh, có một thành viên đặc biệt đó là em Trần Đức Anh (con trai lớn của Lê Thị Thu H. sn 1977, nữ công nhân môi trường bị xe điên tông tử vong hồi tháng 4 tại đường Láng, Hà Nội). Đức Anh đăng ký khối A và đạt 81 điểm.

Em Trần Đức Anh đỗ khối A, trường THPT Lương Thế Vinh với 81 điểm.

Em Trần Đức Anh đỗ khối A, trường THPT Lương Thế Vinh với 81 điểm.

Chia sẻ với phóng viên, một người bác của Đức Anh xúc động nói: "Ban đầu gia đình ban đầu muốn cháu chọn một ngôi trường gần nhà, tiện đường đi lại. Tuy nhiên, em đã khóc, bày tỏ nguyện vọng được vào học tại trường THPT Lương Thế Vinh. Thay mặt mẹ, tôi đã đưa Đức Anh tới trường làm thủ tục nhập học. Cháu vượt lên đau thương mất mát để tiếp tục con đường học hành khiến chúng tôi cũng an tâm. Mẹ cháu ở bên kia thế giới chắc cũng tự hào về con...".

Đêm 22/4 là một đêm kinh hoàng ở Thủ đô Hà Nội. Thời điểm ấy một chiếc ô tô Hyundai BKS: 29A-784.09 do người đàn ông điều khiển lao nhanh từ phố Quy Hồ (quận Đống Đa, Hà Nội) gây ra hàng loạt vụ tai nạn.

Khi chiếc xe lao về phía đường Láng, đã đâm trúng chị Lê Thị Thu H. (SN 1977, trú tại Xã Đàn, quận Đống Đa), chị là công nhân quét rác. Sau khi lao vào chị H., chiếc xe còn kéo lê chị và chiếc xe rác gần 200m.

Hình ảnh gây ám ảnh người dân Thủ đô sau vụ tai nạn kinh hoàng ở đường Láng trong đêm 22/4.

Theo tìm hiểu của PV, chị H. có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, một đồng nghiệp của chị tiết lộ: "Chuyện gia đình không hạnh phúc, chị H. phải nuôi đứa con trai đầu, người con trai út sống cùng bố. Hằng ngày chị phải làm việc cật lực để có tiền nuôi con ăn học, gửi thêm tiền để nuôi con trai thứ hai. Để có thể có thêm tiền, chị H. phải làm việc cả ngày, cả đêm không nghỉ".

Sau vụ tai nạn hình ảnh cậu bé ngồi bệt xuống đường ôm mặt khóc bên thi thể mẹ đã khiến không ít người chứng kiến phải rơi nước mắt. Đó chính là Trần Đức Anh.

Đặng Thủy

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/con-trai-nu-cong-nhan-moi-truong-tu-vong-do-xe-dien-o-duong-lang-do-truong-luong-the-vinh-a438249.html