Con trai nhà vô địch World Cup 1998 sút hỏng phạt đền, Guingamp rớt hạng

Guingamp đã trở thành đội bóng đầu tiên rớt hạng sau trận hòa 1-1 trên sân Rennes ở vòng 36 Ligue 1 diễn ra rạng sáng nay (13.5, giờ VN). Đau đớn hơn, hy vọng trụ hạng của Guingamp sớm tắt sau tình huống sút hỏng quả phạt 11 m của con trai huyền thoại bóng đá Pháp Lilian Thuram ở phút cuối cùng trận đấu.

Nỗi thất vọng của Marcus Thuram - con trai của huyền thoại Lilian Thuram, sau khi sút hỏng 11m khiến Guingamp rớt hạng - AFP

Nỗi thất vọng của Marcus Thuram - con trai của huyền thoại Lilian Thuram, sau khi sút hỏng 11m khiến Guingamp rớt hạng

AFP

Sau khi gây bất ngờ với chiến thắng trước Paris Saint-Germain (PSG) ở trận chung kết Pháp để giành vé dự Europa League mùa tới, Rennes tỏ ra đầy hưng phấn khi sớm có bàn thắng mở tỷ số sớm ở phút 15.

Trong thế khó khăn cùng cực, hy vọng chợt lóe lên cho Guingamp khi chủ nhà Rennes chỉ còn chơi với 10 người ở phút 79 (do Gerzino Nyamsi bị thẻ đỏ).

Marseille (áo trắng) thất vọng sau mùa giải trắng tay

AFP

Với thế trận hơn người, Guingamp tiếp tục có thêm cơ hội nhỏ nhoi để tranh đua trụ hạng khi có được bàn gỡ ở thời điểm trận đấu còn 3 phút và được hưởng một quả phạt ở phút 90. Tuy nhiên, đám đông CĐV Guingamp trên sân Roazhon Park đã đổ sụp khi chứng kiến tiền đạo Marcus Thuram sút hỏng quả phạt trên chấm 11m.

Chân sút 21 tuổi này là con trai của huyền thoại bóng đá Pháp Lilian Thuram, người từng góp công lớn giúp tuyển quốc gia đăng quang World Cup 1998 và EURO 2000.

CĐV của Marseille nổi loạn sau màn trình diễn tệ hại của đội nhà trước Lyon

AFP

Pha sút hỏng phạt đền của Marcus Thuram cũng chính là dấu chấm hết cho mọi nỗ lực trụ hạng của Guingamp khi họ giậm chân ở vị trí cuối bảng và kém khu vực an toàn 7 điểm (26 so với 33). Với 2 vòng còn lại, Guingamp đã phải ngậm ngùi trở lại Ligue 2 sau 6 mùa giải hiện diện ở giải đấu cao nhất của bóng đá Pháp.

Ở các trận khác, Lyon củng cố vị trí thứ 3 để duy trì hy vọng đoạt vé dự Champions League mùa tới sau trận thắng đậm 3-0 trên sân Marseille với các pha lập công của Maxwel Cornet (2 bàn) và Moussa Dembele.

Trận thắng này giúp “Sư tử vùng Rhone” gia tăng khoảng cách lên 4 điểm với đội xếp sau là Saint-Etienne. Ngược lại, thất bại trên sân nhà đã đặt dấu chấm hết cho hy vọng dự cúp châu Âu mùa sau.

AS Monaco (phải) đang đối mặt với nguy cơ rớt hạng

AFP

Cuộc đua nóng bỏng nhất ở Ligue 1 ở 2 vòng cuối sẽ nằm ở nhóm cuối bảng, nơi mà Bordeaux, Toulouse (cùng 38 điểm), Amiens (35 điểm), AS Monaco, Caen (đều 33 điểm) và Dijon (31 điểm) sẽ phải gồng mình để tránh khỏi 2 vị trí “cầm đèn đỏ” (18 và 19, trong đó vị trí thứ 18 sẽ đá play-off trụ hạng).

Kết quả vòng 36 Ligue 1

Saint-Etienne 0 - 1 Montpellier

Angers 1 - 2 Paris Saint-Germain

Dijon 2 - 1 Strasbourg

Nice 1 - 1 Nantes

Nimes 1 - 0 Monaco

Amiens 0 - 0 Toulouse

Caen 3 - 2 Reims

Rennes 1 - 1 Guingamp

Lille 1 - 0 Bordeaux

Marseille 0 - 3 Lyon

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/con-trai-nha-vo-dich-world-cup-1998-sut-hong-phat-den-guingamp-rot-hang-101422.html