Con trai nhà báo Khashoggi kêu gọi trao trả thi thể của cha mình

2 con trai của nhà báo Khashoggi cầu khẩn được nhận lại xác cha mình và chôn cất ông tại nghĩa trang ở Arab Saudi cạnh các thành viên khác của gia đình.

Salah (phải) và Abdullah, hai con trai của nhà báo Jamal Khashoggi trong buổi phỏng vấn hôm 4/11. Ảnh: CNN.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với CNN ngày 4/11, hai người con trai của nhà báo Jamal Khashoggi, Salah và Abdullah Khashoggi nói rằng, nếu không có thi thể của cha họ, gia đình sẽ vô cùng đau buồn và không thể trút bỏ gánh nặng cảm xúc về cái chết của cha mình.

"Đây hoàn toàn không phải một cái chết bình thường. Chúng tôi bây giờ chỉ muốn chôn cất ông ấy tại nghĩa trang Al-Baqi, thành phố Medina, Arab Saudi với sự có mặt của toàn bộ gia đình", Salah Khashoggi, con trai nhà báo Jamal Khashoggi, cho biết trong cuộc phỏng vấn với CNN hôm 4/11. Nguyện vọng này chỉ có thể thực hiện khi họ nhận được thi thể nhà báo.

Abdullah và Salah nhấn mạnh thêm, cha họ đã bị hiểu lầm và bị xuyên tạc trên toàn cầu vì các lý do chính trị. "Cha tôi là một người hòa nhã. Ông ấy được tất cả mọi người quý mến", Salah kể về cha và mô tả ông là một người vui vẻ, chân thành, là một người cha "tuyệt vời".

"Jamal chưa bao giờ là một người bất đồng với chính phủ. Ông ấy cho rằng chế độ này giúp đất nước đoàn kết và tin tưởng vào sự biến chuyển mà đất nước đang trải qua", con trai cả của nhà báo nói thêm. Anh cũng mô tả Khashoggi là "một người cha tuyệt vời".

“Tôi thực sự hy vọng rằng tất cả những gì xảy ra không gây đau đớn cho bố tôi, hoặc nó diễn ra nhanh chóng, hoặc bố được ra đi thanh thản” - Abdullah Khashoggi, 33 tuổi, nói với CNN.

Người biểu tình cầm bức poster nhà báo Jamal Khasoggi bên ngoài lãnh sự quán Saudi Arabia ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 25/10. Ảnh: Reuters

Trước đó, hôm 24/10, Salah cùng những thành viên khác trong gia đình Khashoggi đã có cuộc gặp với Quốc vương Salman và Thái tử Mohammed bin Salman để nhận lời chia buồn. Anh cho biết Quốc vương đảm bảo những kẻ liên quan tới vụ ám sát Khashoggi sẽ bị đưa ra công lý, đồng thời bày tỏ niềm tin vào cam kết này.

Nhà báo Khashoggi biến mất từ hôm 2/10 sau khi vào lãnh sự quán Arab Saudi ở thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ để làm thủ tục kết hôn lần thứ ba. Riyadh đã thừa nhận nhà báo 60 tuổi chết trong lãnh sự quán và sự việc được lên kế hoạch trước, đồng thời bắt 18 nghi phạm để điều tra.

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ và một số nhà lập pháp Mỹ cho rằng, Thái tử Mohammed đã ra lệnh vụ sát hại. Tất nhiên Riyadh bác bỏ cáo buộc này. Hiện giới chức Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang tìm kiếm thi thể Khashoggi.

Hồi đầu tuần, công tố viên trưởng Irfan Fidan cho biết nhà báo đã bị siết cổ ngay khi vào lãnh sự quán và bị chặt xác để phi tang. Washington Post đưa tin các điều tra viên thậm chí đang xem xét giả thuyết thi thể bị tiêu hủy bằng axit. Trong khi đó, nguồn tin thân cận với Hoàng gia Arab Saudi vẫn khẳng định không biết thi thể ở đâu.

NGUYỄN QUỲNH (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/con-trai-nha-bao-khashoggi-keu-goi-trao-tra-thi-the-cua-cha-minh-a250176.html