Con trai muốn đổi sức lao động để có tiền chữa ung thư cho mẹ

Mẹ 70 tuổi mắc ung thư giai đoạn cuối, phải bán nhà để mua thuốc nhưng không đủ, Lê Giang Anh tự 'rao bán' chính mình, muốn đổi sức lao động lấy khoản vay để có tiền cứu mẹ.

Lê Giang Anh (34 tuổi, TP.HCM) chia sẻ mong muốn được đổi sức lao động của mình để lấy khoản tiền từ 300 triệu - 1 tỷ đồng để đưa mẹ 70 tuổi đang bị ung thư phổi giai đoạn cuối đi chữa bệnh.

Trong cuộc trò chuyện với Zing, Giang Anh nói vì không còn cách nào khác nên mới phải nhờ cậy sự giúp đỡ theo cách này. Vì mẹ, anh có thể làm tất cả mọi thứ.

“Tôi chấp nhận làm việc với mức lương thấp hơn hoặc đảm nhận cùng lúc nhiều vị trí với một mức lương, chỉ cần có thể giúp mẹ trị bệnh. Tôi làm việc trung bình khoảng 90-100 giờ/tuần nên đảm bảo có thể làm tốt công việc. Tiền lương xin trừ dần vào khoản vay”.

Anh cho biết từng tốt nghiệp ngành Lập trình, kinh nghiệm 5 năm làm cho công ty Pháp, cộng thêm 6 năm làm start-up trong lĩnh vực công nghệ và hiện làm quản lý dự án game.

Giang Anh muốn đổi sức lao động lấy khoản vay để có tiền tiếp tục chữa bệnh cho mẹ. Ảnh: NVCC.

Giang Anh muốn đổi sức lao động lấy khoản vay để có tiền tiếp tục chữa bệnh cho mẹ. Ảnh: NVCC.

Có khi bất lực nhưng chưa bao giờ từ bỏ

Giang Anh kể, cuối tháng 11/2017, mẹ anh được xác nhận bị ung thư phổi giai đoạn 4. Sau khi nhận tư vấn của các bác sĩ, anh quyết định lựa chọn chữa trị cho mẹ bằng phương pháp dùng thuốc miễn dịch.

Vì loại thuốc sử dụng không nằm trong danh mục chi trả của bảo hiểm y tế, gia đình anh phải chi trả một khoản tiền lớn. Cứ 21 ngày truyền thuốc một đợt, chi phí cho mỗi lần là 123 triệu, kéo dài liên tục hơn 2 năm qua.

Để trang trải chi phí, gia đình anh phải bán căn nhà ở Biên Hòa. Anh cùng mẹ lên TP.HCM thuê chung cư, vừa làm việc vừa để mẹ chữa bệnh. “Cày cuốc” ngày đêm, nhận cùng lúc nhiều công việc nhưng vẫn không đủ, Giang Anh chạy vạy, vay mượn khắp lượt bạn bè.

Sau 10 lần truyền thuốc tại TP.HCM, anh đưa mẹ ra bệnh viện K cơ sở Tân Triều (Hà Nội) vì giá loại thuốc này ở đó rẻ. Thêm 13 lần điều trị, anh hết sạch tiền và phải đưa mẹ về lại bệnh viện 175 ở TP.HCM điều trị tiếp.

Kinh tế đã cạn kiệt, anh chấp nhận để mẹ thử loại thuốc rẻ hơn song không hiệu quả. 8X lần nữa phải nhờ cậy bạn bè thân quen để có thể dùng lại loại thuốc tốt cho mẹ.

Với Lê Giang Anh, mẹ là điều quý giá nhất. Ảnh: NVCC.

Đến nay, sau hơn 2 năm, số tiền để trị bệnh cho mẹ anh đã lên đến hơn 4 tỷ đồng. Trong đó, số tiền vay mượn là hơn 1 tỷ nhưng anh chưa hoàn trả được nhiều.

“Hơn 2 năm qua cũng có những thời điểm mình bất lực nhưng chưa bao giờ từ bỏ hy vọng. Không chỉ bác sĩ mà chính mẹ cũng nhiều lần nói với mình đừng tiếp tục nữa, quá tốn kém, hãy để mẹ đi. Nhưng với mình mẹ là điều trân quý nhất. Mỗi lần rơi vào bế tắc, mình luôn lấy mẹ là động lực, tiếp tục cố gắng tìm cách”, anh tâm sự.

Ngừng thuốc 3 tháng nay khiến bệnh tình của mẹ trở nặng mà không thể xoay tiền được ở đâu nữa, Giang Anh đăng bài xin giúp đỡ với hy vọng có người cho mình vay, đổi lại anh sẽ làm việc cho họ đến khi trừ hết nợ.

“Trong số những người cho vay tiền có giám đốc nơi tôi đang làm việc. Anh ấy cũng hiểu và thông cảm, chỉ nói ‘Khi nào chú có tiền thì trả cho anh’. Dù tôi xin việc nơi khác để đổi lấy chi phí trị bệnh cho mẹ, anh vẫn ủng hộ, chỉ mong sao mình có được tiền”, anh kể.

Biết được hoàn cảnh của anh, công ty cũng hỗ trợ để Giang Anh chủ yếu làm việc tại nhà, tiện chăm sóc mẹ.

Hiện, bài đăng của anh nhận được hàng chục nghìn lượt chia sẻ. Đồng cảm trước tấm lòng, sự khó khăn của anh, rất nhiều người nhắn tin động viên chúc anh vững vàng và mẹ anh mạnh khỏe. Không ít dân mạng còn chuyển khoản một chút tiền để góp sức.

Giang Anh cho biết số tiền được dân mạng ủng hộ đã gần 100 triệu đồng. Có khoảng 3-4 đơn vị liên hệ để tuyển dụng.

Thống kê chi phí và kết quả khám mới nhất của mẹ Giang Anh. Ảnh: NVCC.

Nợ mẹ cả cuộc đời

Giang Anh kể, vì cha mẹ bất hòa nên gia đình lâu nay không yên ấm. Nhưng ngay cả lúc khó khăn nhất, mẹ luôn là người dành hết sự yêu thương, ủng hộ cho con trai.

Sau khi tốt nghiệp ĐH năm 2012, Giang Anh đi làm cho công ty nước ngoài và sau đó mở công ty khởi nghiệp mảng game trong 5 năm. Thời gian đó, để giúp đỡ anh, mẹ đã bán dãy nhà trọ để cho anh tiền trả nhân viên. Nhưng cuối cùng dự án thất bại.

Giang Anh cảm thấy có lỗi với mẹ khi khởi nghiệp nhiều lần không thành công, phụ tấm lòng của bà. Ảnh: NVCC.

Năm 2017, khi anh đang xây dựng dự án khởi nghiệp mới cùng một người anh tại Hà Nội, nghe tin mẹ bị bệnh, anh bỏ hết mọi thứ để về lo cho mẹ.

Luôn tự nhủ bản thân phải thành công để báo đáp mẹ, nhưng khi chưa có thành tựu mà bà đã mang bệnh khiến Giang Anh không tránh được cảm giác day dứt.

“Tôi là một đứa con bất hiếu khi sau bao năm start-up vẫn không thành công, xài bao nhiêu là tiền vay mẹ tôi, thậm chí còn nợ một số anh em. Cho đến bây giờ mẹ tôi mang bệnh thì tôi không đủ tiền để chữa chạy cho bà”- Giang Anh đau đáu rằng mình nợ mẹ quá nhiều, cả đời này cũng không trả đủ.

Hiện, Giang Anh còn sống cùng bạn gái và một đứa con 11 tháng tuổi. Một mình làm việc nuôi 3 người khác là một gánh nặng nhưng anh hạnh phúc.

“Thấy mẹ vui chơi cùng cháu nội, tôi thấy bà vui vẻ hơn nhiều. Đó coi như là một sự báo hiếu, niềm hạnh phúc duy nhất tôi có thể mang đến cho mẹ”.

Đại diện bệnh viện K cơ sở Tân Triều xác nhận với Zing mẹ của Giang Anh có thời gian từng chữa trị tại đây. Sau một thời gian, gia đình đã đưa bệnh nhân về lại TP.HCM.

Một người bạn của Giang Anh cho biết chứng kiến hai mẹ con anh chữa trị bệnh ung thư qua nhiều năm. Theo anh, Giang Anh đã từng 3-4 lần phải kêu gọi tiền trên mạng xã hội, mong được được quyên góp cứu mẹ.

Đào Phương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/con-trai-tu-rao-ban-than-mong-co-tien-chua-ung-thu-cho-me-post1084886.html