Con trai mua xăng về đốt nhà bố mẹ… nghi do thua cá độ

Sau trận bóng đá vào tối 20/1, Sự cầm can xăng đi về nhà bếp của bố mẹ đẻ rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa nhanh chóng bén lên gian nhà trên và thiêu rụi một phần căn nhà.

Sáng 21/1, ông Nguyễn Đình Long - Chủ tịch UBND xã Văn Thành (Yên Thành), xác nhận có sự việc căn nhà của ông Phạm Văn Th. (60 tuổi), trú xã Văn Thành bị ngọn lửa thiêu rụi trong đêm.

Thông tin ban đầu, vào tối 20/1, Phạm Văn Sự (37 tuổi, con ông Th.) đi xem trận bóng đá giữa U23 Việt Nam gặp U23 Iraq. Sau khi trận đấu kết thúc, Sự tức giận uống rượu say, mua xăng rồi về nhà bố mẹ đẻ.

Sự cầm can xăng đi xuống bếp rồi bất ngờ đổ xăng, bật lửa đốt. Phát hiện sự việc, bố mẹ già hô hoán người dân đến cứu giúp. Do ngọn lửa bùng phát quá to nên nhanh chóng thiêu rụi ngôi nhà.

Theo ông Long, Sự đã lập gia đình, tuy nhiên tâm tính không bình thường và trước đó hay gây sự với bố mẹ. Ban đầu, Sự chỉ đốt ngôi nhà bếp nhưng không ngờ ngọn lửa lan nhanh và bén lên nhà trên.

Hiện chưa có thông tin chính xác nguyên nhân Sự đốt nhà bếp của bố mẹ. Tuy nhiên, có thể do Sự tham gia cá độ nhưng bị thua tiền nên tức giận và có hành động trên.

Liên quan đến sự việc, Trung tá Phạm Ngọc Cảnh - Trưởng Công an huyện Yên Thành xác nhận có vụ hỏa hoạn nhưng chưa thể cung cấp thông tin do đang trong quá trình điều tra.

Tân Kỳ

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/con-trai-mua-xang-ve-dot-nha-bo-me-nghi-do-thua-ca-do-177865.html