Con trai mất tích suốt 42 năm, ông cụ vẫn để riêng bát đũa mỗi bữa cơm chờ con về

Ông Vương chia sẻ: 'Mỗi dịp tết đến hay ngày đoàn viên, chúng tôi vẫn để riêng một bát cơm cùng một đôi đũa, hi vọng có thể sớm tìm được con trai'.

Video cha đoàn tụ với con trai sau hơn 40 năm

Mới đây tại thành phố Thiên Trường, tỉnh An Huy, Trung Quốc, câu chuyện cảm động về ngày đoàn tụ của ông Vương cùng người con trai bị bắt cóc năm chỉ mới 5 tuổi khiến cộng đồng mạng vô cùng xúc động. Trong suốt 42 năm, ông Vương cùng vợ làm mọi cách với mong muốn tìm lại đứa con trai mất tích ngày nào. Cuối cùng nhờ kỹ thuật tìm người bằng DNA hiện đại, ông cũng được gặp lại con trai sau một chặng đường dài.

Ngày gặp lại, ông Vương xúc động chia sẻ: “Mỗi dịp tết đến hay ngày đoàn viên, chúng tôi vẫn để riêng một bát cơm cùng một đôi đũa, hi vọng có thể sớm tìm được con trai”. Đứa trẻ 5 tuổi ngày nào giờ cũng đã trung tuần, anh kể rằng mình bị bán tới Sơn Đông rồi thay tên đổi họ thành Đàm Lạc Quân, sau này bằng một chút ký ức mờ nhạt cũng từng quay về tìm cha mẹ ruột: “Khi tôi đang học cấp 2, tôi cũng đã từng vay 400 tệ về tìm bố mẹ đẻ, nhưng đi được nửa đường thì hết sạch tiền, cũng chẳng thể tìm được cha mẹ ruột, liền lại phải quay trở về”.

Nạn bắt cóc và buôn bán trẻ em trước kia từng là nỗi ám ảnh của mỗi người dân Trung Quốc. Việc xây dựng hệ thống dữ liệu DNA của chính phủ Trung Quốc đã giúp rất nhiều cặp vợ chồng tìm lại được con cái của họ, đồng thời từ năm 2007, tình hình an ninh cũng ổn định hơn rất nhiều.

Ngọc Trâm

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/con-trai-mat-tich-suot-42-nam-ong-cu-van-de-rieng-bat-dua-moi-bua-com-6244884.html