Con trai kể về cha từng là trùm mafia khét tiếng ở Anh

Một người đàn ông ở Anh mới đây đã lên tiếng kể về những góc khuất trong cuộc đời người cha là trùm mafia khét tiếng.

Justin cầm trên tay những vật dụng của người cha quá cố.

Justin cầm trên tay những vật dụng của người cha quá cố.

Theo The Sun, người đàn ông tên Justin Hill mới đây kể rằng cha mình, trùm mafia Billy Hill cũng là một người bình thường như bao người khác.

Justin nói: “Ông ấy là một người cha tốt đối với các con, không muốn tôi dính dáng vào bất cứ thứ gì đen tối”.

Nhưng Justin cũng nhìn thấy phần nào tội ác và quá khứ đen tối của người cha. “Có lần ông gọi tôi vào phòng, đưa tôi khẩu súng lục ổ xoay bằng đồng. Nó nặng đến mức tôi suýt nữa làm rơi. Tôi ngồi trên giường của cha và học cách mở, xoay ổ đạn”.

“Tôi hỏi cha về những viên đạn, và ông ấy đem ra một kho đạn đồ sộ”, Justin nói. “Sau này tôi mới biết là ông ấy thường ngủ với khẩu súng để ngay dưới gối”.

Billy Hill từng là trùm mafia khét tiếng ở London, Anh.

Justin nhớ có lần mình bực tức mà đá vào ống chân cha. Điều này khiến Billy nổi giận. “Ông ấy nắm tóc tôi, kéo tôi như để là búp bê. Điều đó là tôi sợ chết khiếp”.

Justin nói có lần bước vào phòng cha và thấy cha đang lộn ngược để “máu có thể chảy khắp toàn bộ cơ thể”. Justin nói anh chưa từng nghĩ đến chuyện nối bước cha, bước vào thế giới của xã hội đen.

“Tôi không giỏi trong chuyện đó. Tôi lớn lên được dạy về việc tuân thủ pháp luật”, Justin nói, nhấn mạnh rằng, cha mình đã qua đời khi anh mới lên 9 tuổi.

“Billy từ bỏ cuộc sống với tư cách là một trùm mafia vào những năm 1970. Ông ấy là một người cha tốt”, Justin nói.

Bức ảnh chụp Billy Hill và người vợ Gyp.

Billy Hill sinh năm 1911, là một trong những trùm mafia khét tiếng nhất London những năm 1930.

Giữa năm 1940, Billy thu lời kếch xù từ việc thu tiền bảo kê hoạt động kinh doanh nhà thổ, quán rượu và cờ bạc.

Billy bị bắt vào tháng 7.1948, trong phi vụ đánh cắp kho hàng trị giá 1,25 triệu bảng Anh từ nhà kho ở sân bay London (nay là Heathrow). Đến năm 1952, Billy được trả tự do.

Cũng trong năm 1952, Billy đã đạo diễn vụ đánh cắp 230.000 bảng Anh ở phố Oxford (ngày nay tương đương 7,5 triệu bảng).

Suốt những ngày tháng sống trong thế giới ngầm, Billy luôn khắc lên mặt nạn nhân đã bị giết chữ V, “ám chỉ từ chiến thắng”.

Đăng Nguyễn - The Sun

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/con-trai-ke-ve-cha-tung-la-trum-mafia-khet-tieng-o-anh-979476.html