Con trai hơn 1 tuổi của 'Hoàng tử xiếc' Quốc Nghiệp diễn với bố trên phiên tòa

Mới 16 tháng tuổi, cậu bé đã biết kết hợp với bố để biểu diễn màn xiếc ấn tượng tại phiên tòa Quốc Nghiệp kiện vợ không hợp tác khi âu yếm.

Việt Hương quê độ vì nhân chứng bất hợp tác.

Tập 4 "Phiên tòa tình yêu" được phát sóng tối 6.5 là vụ kiện của "Hoàng tử xiếc" Quốc Nghiệp trong việc phản đối vợ không hợp tác khi âu yếm. Luật sư Việt Hương cho rằng không chỉ bà xã Ngọc Mai, mà con trai của họ cũng phải chịu đựng sở thích "cắn cằm" kỳ lạ của Quốc Nghiệp.

Trấn Thành biện hộ cho “hoàng tử xiếc” rằng hành động cắn cằm là một hình thức tôi luyện ý chí mà Quốc Nghiệp muốn tập cho con trai từ nhỏ. Minh chứng cho việc này là bé không hề khóc khi bị bố cắn. Để kiểm chứng lập luận này, thẩm phán Hồng Vân quyết định để con trai Quốc Nghiệp – Ngọc Mai xuất hiện, trực tiếp đối chất cùng 2 luật sư.

Mở màn, luật sư Trấn Thành quyết định để Quốc Nghiệp tái hiện lại hành động cắn cằm bé ngay trước mặt bồi thẩm đoàn. Trái với lo lắng của mọi người, cậu bé không hề khóc mà còn tỏ ra thích thú trước hành động của bố.

Trấn Thành được phen cảm thán hài hước: “Con nhà tông không giống lông cũng giống… cái cằm”.

Không chấp nhận thua cuộc, Việt Hương quyết tìm cách tiếp cận cậu bé. Tuy nhiên, ăn ý với bố và Trấn Thành bao nhiêu thì con trai “hoàng tử xiếc” có vẻ không mấy hợp tác với nữ luật sư bấy nhiêu.

Trong khi Việt Hương đang hăng say phản biện, cậu bé nhanh chóng quay lưng bỏ đi khiến Trấn Thành được phen “cười nhạo” nữ đồng nghiệp.

Nhưng sau đó, Việt Hương và Trấn Thành đều bế cậu bé và yêu cầu hủy phiên tòa vì sự đáng yêu của trẻ con. Thẩm phán Hồng Vân liền yêu cầu 2 luật sư tập trung chuyên môn.

Không chỉ khiến Việt Hương “quê độ”, con trai Quốc Nghiệp còn khiến cả phiên tòa vừa ngỡ ngàng xen lẫn thán phục.

Chỉ mới 16 tháng tuổi mà cậu bé đã có thể hợp tác ăn ý cùng bố biểu diễn những màn xiếc đầy ấn tượng.

Trong cánh gà, cậu bé cũng thích thú khi bố làm xiếc.

Kết quả cuối cùng, bồi thẩm đoàn quyết định giành phần thắng chung cuộc cho “hoàng tử xiếc”. Quốc Nghiệp nói hành động của anh chỉ là chứng minh cho việc anh vô cùng yêu thương vợ. Anh chia sẻ Ngọc Mai đã phải chịu thiệt thòi, tổn thương nhiều mặt vì mình.

Anh không đếm được bao nhiêu lần vợ mình âm thầm khóc vì lo lắng cho chồng trước những tiết mục mạo hiểm hay những động tác khó. Ngọc Mai cũng rơi nước mắt khi kể về những đêm Quốc Nghiệp đau đớn, mất ngủ vì chấn thương.

“Kiện nhau rồi mới hiểu người mình kiện là người mình không thể thiếu trong cuộc đời này", lời kết của thẩm phán Hồng Vân đã chính thức khép lại vụ kiện của vợ chồng “hoàng tử xiếc” trong hạnh phúc.

Kim Chi

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/con-trai-hon-1-tuoi-cua-hoang-tu-xiec-quoc-nghiep-dien-voi-bo-tren-phien-toa-873148.html