Con trai 'hiệp sĩ' bị đâm tử vong: 'Lớn lên con sẽ noi gương ba'

Có mặt tại trung tâm Pháp y trước khi đưa cha về quê mai táng, cậu bé 10 tuổi vẫn tỏ ra cứng rắn so với tuổi của mình. Khi được hỏi lớn lên sẽ làm gì, cậu bé khẳng khái nói sẽ theo gương cha để bắt cướp.

Chiều 14/5, Công an quận 3, TP.HCM cho biết, đơn vị đã hoàn tất các thủ tục pháp lý, bàn giao thi thể 2 “hiệp sĩ” là anh Nguyễn Hoàng N. (SN 1989, quê huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Đăng Th. (SN 1976, quê tỉnh Bình Định) cho người thân để đưa về quê mai táng.

Tại khu vực trung tâm Pháp y TP.HCM (quận 5, TP.HCM), hàng chục người dân vây kín trước cổng để tiễn biệt 2 nạn nhân lần cuối. Có mặt tại đây, bé Nguyễn Thành Đ. (SN 2008) con trai “hiệp sĩ” Th. được mẹ đưa đến để vào nhìn mặt cha lần cuối.

Chị Thanh D. (vợ anh Th.) cho biết, do có một thời gian hai vợ chồng không hạnh phúc nên chị đưa bé Đ. về quận Gò Vấp sinh sống, còn anh Th. thì thuê trọ và chạy xe ôm hằng ngày để kiếm sống. Thỉnh thoảng, anh Th. vẫn đến thăm con trai của mình. Sáng nay, khi người thân báo tin, chị hoảng hốt đưa con qua đây để gặp mặt cha.

Mặc dù mới 10 tuổi, nhưng cậu bé Thành Đ. dường như nhận biết được chuyện gì đang xảy đến với cha mình và gia đình. Đứng bên cạnh mẹ, cậu bé vẫn cố gắng kìm nén không để nước mắt rơi xuống.

Khi được hỏi có nhớ ba không, Đ. nhìn vào bên trong trung tâm Pháp y và gật đầu. Cậu bé còn nói rằng, biết cha đi bắt cướp, bị hại và tâm sự: “Lớn lên, con cũng sẽ đi bắt cướp giống ba, con sẽ kể với các bạn trên lớp về ba”. Câu nói này của cậu bé khiến nhiều người phải rưng rưng rơi lệ.

Con trai "hiệp sĩ" Th. nói sẽ noi gương ba bắt cướp.

Con trai "hiệp sĩ" Th. nói sẽ noi gương ba bắt cướp.

Theo người thân, gia đình anh Th. có 5 anh em và rất khó khăn. Trong quá trình sinh sống tại TP.HCM, anh này chạy xe ôm để mưu sinh. Bất bình trước nạn trộm cướp đang hoành hành, người đàn ông 42 tuổi đã tham gia nhóm “hiệp sĩ đường phố” với mong muốn mang lại chút bình yên cho xã hội, người dân TP.HCM.

Ngồi thất thần trước cổng trung tâm Pháp y để đợi nhận thi thể người yêu đưa về tỉnh Đồng Nai mai táng, chị Nguyễn Đào T. Tr. (SN 1997, ngụ quận Gò Vấp) mắt đỏ hoe không dám tin vào sự thật người yêu của mình là “hiệp sĩ” Nguyễn Hoàng N. đã tử vong.

Chị Tr. cho biết, trước khi xảy ra sự việc, anh N. có hẹn đi chơi với chị. Tuy nhiên, sau đó anh nhận được điện thoại của đồng đội nên xin bạn gái đợi rồi lên đường đi bắt cướp và bị đâm tử vong. Theo chị Tr., giữa chị và “hiệp sĩ” N. đã có hôn ước và sẽ sớm làm đám cưới. Không may, sự việc đau lòng đã xảy ra.

Vẫn không tin rằng, đồng đội của mình đã ngã xuống, anh Hoàng Công Tường (SN 1990, quê tỉnh Long An), một thành viên nhóm “hiệp sĩ” quận Tân Bình cho biết: “Chúng tôi chỉ biết bắt cướp, làm gì đó cho sự yên bình của người dân, tay không "bắt giặc" là vậy. Nhiều lần, anh em cũng trao đổi nghiệp vụ, nhắc nhở nhau có thế nào cũng phải cẩn thận, nhưng không ngờ sự việc đau lòng lại ập đến”.

Trước đó, khoảng 20h ngày 13/5, khi đang chở khách đi tại khu vực bờ kè kênh Nhiêu Lộc (đường Hoàng Sa và Trường Sa), anh Th. phát hiện 2 nam thanh niên đi xe máy hiệu Exciter có biểu hiện nghi vấn nên đã âm thầm bám theo.

Hiện trường vụ việc khiến 2 người tử vong.

Phát hiện đây là một nhóm trộm nên anh Th. gọi điện cho nhóm “hiệp sĩ” của mình đến để hỗ trợ. Khi đến đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 10, quận 3, các "hiệp sĩ" phát hiện nhóm thanh niên trên phá khóa xe SH nên đã cùng đồng độ tăng tốc đuổi theo.

Lúc này, 2 thanh niên trộm xe bất ngờ rút dao, mã tấu tấn công lại nhóm "hiệp sĩ" khiến anh Nguyễn Hoàng N. và Nguyễn Văn T. tử vong và 3 người khác bị thương. Những người bị thương hiện vẫn đang phải cấp cứu tại bệnh viện gồm các anh: Trần Văn H., Nguyễn Đức H. và Đinh Phú Q..

Sáng cùng ngày, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM đã cùng UBND quận 3 đến bệnh viện thăm hỏi tình hình sức khỏe của 3 “hiệp sĩ” bị đâm trọng thương khi tham gia bắt cướp vào tối 13/5.

Theo các bác sĩ của bệnh viện 115, bệnh viện Thống Nhất, tình hình sức khỏe của 3 nạn nhân đều đã qua cơn nguy kịch. Trao đổi với PV, ông Võ Khắc Thái, Chủ tịch UBND quận 3 cho biết, phía quận 3 đang họp và cử đoàn công tác đến bệnh viện để thăm hỏi, đồng thời động viên tinh thần các "hiệp sĩ".

Phùng Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/con-trai-hiep-si-bi-dam-tu-vong-lon-len-con-se-noi-guong-ba-a370109.html