Con trai giục Ngọc Khuê tìm tình yêu mới

Vài năm trước, mỗi lần Ngọc Khuê nói chuyện qua điện thoại với nam giới, con trai cô - Tony - đều dò xét, căn vặn.

- Lâu không xuất hiện trong làng giải trí, cuộc sống của chị hiện thế nào?

- Tôi vẫn đi biểu diễn nhiều nhưng không ra sản phẩm mới. Vì thế, nhiều người tưởng tôi ít hoạt động âm nhạc. Ngoài ca hát, tôi dạy thanh nhạc ở Đại học Văn hóa Hà Nội. Công việc mang đến cho tôi nhiều niềm vui. Tôi coi học trò như những người bạn, có thể chia sẻ với nhau trong cuộc sống. Tôi không chỉ thị phạm các em mà muốn truyền cảm hứng, niềm đam mê âm nhạc. Những lúc rảnh rỗi, tôi gặp gỡ bạn bè, chăm sóc nhà cửa, tham gia các hoạt động thiện nguyện. Nói chung, tôi thấy thoải mái, hạnh phúc.

Ca sĩ Ngọc Khuê. Ảnh: HBN.

Ca sĩ Ngọc Khuê. Ảnh: HBN.

- Ai là người giúp chị vượt qua giai đoạn chông chênh sau ly hôn bảy năm trước?

- Tôi mất hơn ba năm để vượt qua khủng hoảng. Tôi nghĩ ai cũng cần những khoảng lặng trong cuộc sống, nhất là sau khi đối mặt với nỗi cô đơn, bâng khuâng cùng sự tò mò từ dư luận. Ngoài gia đình, tôi may mắn có nhiều người bạn tốt như nhạc sĩ Lê Minh Sơn, Nguyễn Vĩnh Tiến.

Những lúc tôi buồn, anh Sơn cảm nhận được ngay. Anh gọi điện cho tôi: "Mày đang đâu đấy, ở nhà đúng không. Tại sao ở nhà? Tao qua đón mày đi chơi". Trên chiếc xe môtô của anh, chúng tôi rong ruổi khắp nơi, cùng nhau tâm sự cho khuây khỏa. Anh nói: "Mày không cần yêu ai cũng được nhưng phải lạc quan lên. Giờ mày hạnh phúc vì còn có bố mẹ và Tony, chẳng việc gì phải buồn cả". "Em không buồn nhưng chống chếnh, không biết phải làm gì tiếp theo", tôi trả lời như vậy. Anh nói: "Mày yên tâm, có anh và thằng Tiến bên cạnh, mày không phải sợ gì cả".

Ngọc Khuê và con trai Tony trong một chuyến du lịch. Ảnh: NK.

- Quan hệ giữa chị và chồng cũ hiện thế nào?

- Trước khi đến với nhau, chúng tôi có thời gian dài quen biết nên hiểu người kia. Sau khi chia tay, cả hai không căng thẳng, hằn học. Chúng tôi vẫn là bạn bè bình thường, có thể thoải mái gặp gỡ, đi cà phê để bàn chuyện về con cái. Tony là chủ đề chung duy nhất mà chúng tôi quan tâm. Anh đã có gia đình mới, sinh thêm hai bé. Quan hệ giữa tôi và vợ anh cũng tốt đẹp, thoải mái.

- Khi hôn nhân đổ vỡ, chị làm gì để tránh tổn thương cho con trai?

- Lúc chia tay, vợ chồng tôi chọn cách nói chuyện thẳng thắn với con. Con sớm hiểu chuyện nên chúng tôi không cần giải thích nhiều. Mỗi khi tôi gặp chuyện không vui, con tinh ý nhận ra ngay và nói: "Mẹ không được buồn nhé, mẹ gọi điện cho bác Đức Hùng (nhà thiết kế Đức Hùng) đi. Tối nay nhà mình và nhà bác cùng đi ăn". Con giúp tôi vượt qua biến cố, là động lực để tôi sống vui vẻ mỗi ngày.

- Chị gặp khó khăn gì khi làm mẹ đơn thân?

- Tôi không cảm thấy khó khăn, vất vả gì cả. Tôi đi làm đủ ăn đủ tiêu. Con trai tôi năm nay học lớp bảy. Bé học gần nhà nên tôi không phải đưa đón. Tony rất trưởng thành, hiểu chuyện và tự lập. Những hôm tôi đi diễn khuya, bé còn biết làm đồ ăn cho mẹ. Hiện tại, con thoải mái trò chuyện với tôi về đủ chuyện trên đời. Mới đây, cậu bé gửi tôi một video, trong đó, con tặng hoa một bạn gái nhân dịp 20/10 rồi sau đó chạy thẳng. Ngày hôm sau, bạn trả hoa và quà lại cho con. Con nói với tôi: "Mẹ ơi, buồn quá".

Tony thích nhiều thứ, từ hát, nhảy đến chơi nhạc cụ. Tôi để cho con học nhiều môn nghệ thuật để có thêm trải nghiệm. Con rất năng động, thông minh, còn tự phát triển kênh youtube riêng. Có lần, cậu khuyên tôi: "Mẹ phải tương tác nhiều hơn với khán giả. Nếu mẹ đăng sản phẩm mới, những khán giả yêu giọng hát của mẹ sẽ vào thưởng thức. Còn mẹ muốn hút người xem thì đăng video về cuộc sống hàng ngày".

- Ở tuổi 36, chị rung động trước mẫu người đàn ông thế nào?

- Tôi vẫn như khi mới ngoài 20, tim đập nhanh trước người đẹp trai, phong độ, lịch lãm, ga lăng. Tôi nghĩ phụ nữ ở độ tuổi nào cũng vậy. Tuy nhiên, tôi hiện giờ rất lười yêu. Nghĩ đến chuyện bắt đầu lại với ai đó - phải trải qua các bước làm quen, tán tỉnh, hẹn hò - tôi thấy hơi mệt và nản. Vài năm trước, tôi từng yêu nhưng không đi đến đâu.

Con trai thường xuyên giục giã tôi tìm kiếm tình yêu mới. Hồi còn bé, Tony hay dò xét, tỏ vẻ không thích tôi đến với người đàn ông khác. Mỗi khi tôi trò chuyện với nam giới qua điện thoại, bé lại hỏi: "Ai đấy hả mẹ?". Nếu là những người thân quen, cậu bé mới yên lòng. Vài năm gần đây, con thay đổi rất nhiều, cậu bé nói: "Giờ con không cấm mẹ yêu nữa đâu. Mẹ cứ đến với ai yêu mẹ thật lòng, chiều chuộng mẹ. Điều quan trọng là mẹ phải thật vui".

- Chị có kế hoạch gì trong thời gian tới?

- Tôi sắp tham gia liveshow Tiền duyên của anh Nguyễn Vĩnh Tiến, diễn ra vào ngày 2/11 ở Nhà hát Lớn Hà Nội. Trong chương trình, tôi hát đến bảy, tám bài, trong đó có ca khúc Bà tôi do anh Tiến sáng tác. Anh trêu tôi: "Khuê hát nhiều quá, anh bỏ tiền tỷ ra làm liveshow cho Khuê đấy". Tôi cũng đang ấp ủ dự án âm nhạc mang màu sắc dân gian đương đại, kết hợp một số nhạc sĩ như Lê Minh Sơn, Nguyễn Vĩnh Tiến. Tôi muốn mang đến hình ảnh một Ngọc Khuê trẻ trung, hiện đại hơn trước.

Ngọc Khuê sinh năm 1983, được biết đến qua cuộc thi Tiếng hát Truyền hình Sao Mai 2003 và Sao Mai - Điểm hẹn 2004. Cô có lối hát giả thanh độc đáo, từng thể hiện thành công các ca khúc của nhạc sĩ Lê Minh Sơn như Bên bờ ao nhà mình, Chuồn chuồn ớt, Cặp ba lá... Năm 2005, cô được đông đảo khán giả biết đến khi thể hiện bài Bà tôi của nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến ở chương trình Bài hát Việt.

Hà Thu (vnexpress)

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/con-trai-giuc-ngoc-khue-tim-tinh-yeu-moi-d109720.html