Con trai để thi thể bố trong nhà 2 tháng không an táng vì 'quá bận rộn'

'Vào cuối tháng 2, bố tôi đã qua đời. Khi ấy, công việc của tôi quá bận rộn nên không biết nên phải làm gì', người con trai nói.

Masashi Kinoshita, 49 tuổi, để thi hài bố tại phòng khách của gia đình ở thủ đô Tokyo mà không tổ chức tang lễ để chôn cất hoặc hỏa táng ông.

Sau hai tháng, Kinoshita mới gọi điện cho cảnh sát. Lúc tới nơi, cảnh sát tìm thấy thi thể ông Michio, 89 tuổi, trong nhà. Các nhân viên điều tra cho hay họ không phát hiện dấu hiệu hay vết thương nào trên thi thể người đàn ông quá cố.

Theo Japan Today, nhà chức trách dự định khám nghiệm tử thi để tìm ra nguyên nhân khiến ông Michio tử vong.

Thi thể người bố được đưa đi. Ảnh: Japan Today

Kinoshita được cho là mãi tới hôm 17/4 vừa rồi mới có thời gian thông báo với các cơ quan chức nặng về cái chết của bố. Cảnh sát Tokyo đã bắt giữ người đàn ông này.

Trước đó, một vụ việc tương tự từng xảy ra ở Ấn Độ. Bà Bina Majumdar qua đời vì bệnh hạ đường huyết vào ngày 7/4/2015 tại Bệnh viện Balananda (Ấn Độ). Khi đó, bà 84 tuổi. Gia đình đã tiếp nhận thi thể của bà từ bệnh viện nhưng không ai biết chuyện gì xảy ra sau đó.

Hàng xóm cho biết mỗi khi họ hỏi con trai bà, Shubhabrata Majumdar, 46 tuổi, về thi thể của mẹ, ông ta chỉ nói nó đang được lưu giữ tại nhà xác “Nơi trú bình yên”.

Tuy nhiên, sau nhiều nghi ngờ và một cuộc điều tra, cảnh sát Ấn Độ đột kích ngôi nhà của gia đình Majumdar vào tối ngày 4/4/2018 và tìm thấy thi thể của bà Bina giấu trong tủ đông lạnh. Đây là loại tủ thường được dùng để đựng kem.

Hiện cảnh sát vẫn chưa công bố lý do tại sao Shubhabrata lại có hành động này. Cả Shubhabrata và bố, Gopal Majumdar, đều đang bị giam giữ để thẩm vấn.

Xem thêm: Nam Em khẳng định không giận và vẫn yêu Trường Giang say đắm

Hạnh Chi (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/con-trai-de-thi-the-trong-nha-2-thang-khong-an-tang-vi-qua-ban-ron-42177-4.html