Con trai đánh chết cha vì bị phá giấc ngủ

Bị cha về gọi phá giấc ngủ, người con trai cả đã dùng khúc gỗ đánh cha dẫn tới bất tỉnh, rồi tử vong ngay sau đó.

Nghịch tử đánh cha tử vong là Nguyễn Hoài Ân (24 tuổi, ngụ phường Núi Sam, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang). Nạn nhân bị Ân đánh chết là ông N.P.N (SN 1970, cha ruột của Ân).

Trước đó, khoảng 0h20 sáng 20/2, ông N đi nhậu về đến căn nhà của gia đình ở khóm Vĩnh Phước, phường Núi Sam, TP Châu Đốc. Lúc này, Ân đang ngủ trong nhà nghe ông N chửi bới la hét. Sau đó Ân thức dậy rồi cự cãi với cha ruột vì cho rằng cha phá giấc ngủ của mình.

Thấy cha mình thách thức, Ân lao vào đánh. Trong cơn bực tức, Ân đã dùng khúc gỗ đánh cha dẫn tới bất tỉnh, rồi tử vong ngay sau đó.

Căn nhà (có thùng màu vàng) là nơi xảy ra vụ ẩu đả giữa hai cha con trong đêm khuya (Ảnh TT)

Căn nhà (có thùng màu vàng) là nơi xảy ra vụ ẩu đả giữa hai cha con trong đêm khuya (Ảnh TT)

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an TP Châu Đốc đã có mặt tại hiện trường khám nghiệm, lấy lời khai và bắt giữ Ân. Tại cơ quan Công an, Ân đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Lãnh đạo UBND phường Núi Sam cho biết gia đình ông N thuộc dạng khó khăn ở địa phương. Ông có 3 người con, Ân là con trai lớn trong nhà. Hai cha con thường xuyên cự cãi nhau mỗi khi có rượu vào người.

“Đêm đó, Ân đã đi nhậu rồi về nhà sớm ngủ, còn ông N cũng đi nhậu nhưng gần sáng mới về nhà thì xảy ra cãi nhau rồi dẫn đến đánh nhau”, lãnh đạo phường nói.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Thanh Thanh (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/con-trai-danh-chet-cha-vi-bi-pha-giac-ngu-3375170/