Con trai đại gia trầm hương ở Khánh Hòa bị bắt

Liên quan đến vụ án Cố ý gây thương tích đã được Công an Khánh Hòa giải quyết, Bộ Công an bất ngờ rút hồ sơ điều tra và bắt giữ một doanh nhân trẻ.

Ngày 25/4, nguồn tin Zing.vn cho biết Cục Cảnh sát Hình sự (C45, Bộ Công an) vừa bắt khẩn cấp ông Nguyễn Bá Luân (31 tuổi, trú thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa), Giám đốc Công ty TNHH Sơn Nam.

Theo lãnh đạo UBND huyện Vạn Ninh, ông Luân bị Bộ Công an bắt khẩn cấp ngày 20/4, tại nhà riêng. "Cơ quan chức năng của huyện chỉ được mời để chứng kiến vụ bắt giữ, còn nguyên nhân Luân bị bắt thì không được biết", lãnh đạo huyện Vạn Ninh nói.

 Ông Nguyễn Bá Luân. Ảnh: T.T.

Ông Nguyễn Bá Luân. Ảnh: T.T.

Theo nguồn tin, ông Luân bị bắt liên quan đến một vụ án Cố ý gây thương tích xảy ra ở Vạn Ninh vào tháng 4/2016. Vụ án đã được Công an tỉnh Khánh Hòa thụ lý.

"Mới đây C45 bất ngờ rút hồ sơ để điều tra lại. C45 đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan”, nguồn tin cho biết.

Ông Nguyễn Bá Luân là con trai của một đại gia nổi tiếng trong giới trầm hương ở Vạn Ninh. Vài năm gần đây, ông này nổi lên như một doanh nhân trẻ thành đạt, "có máu mặt" trong giới kinh doanh dịch vụ du lịch khi đứng ra thuê một phần của đảo Điệp Sơn (xã Vạn Thạnh) để kinh doanh du lịch.

Nhờ tài kinh doanh nên biệt danh Luân "chúa đảo" cũng được mọi người đặt cho vị doanh nhân trẻ này.

Công an khám xét nhà ông Luân. Ảnh: An Bình.

Tuy nhiên, ông Luân cũng nhiều lần bị tố là "bảo kê" ở đảo Điệp Sơn, khiến tình hình an ninh trật tự tại đây trở thành điểm nóng.

Cuối năm 2017, Luân được khen thưởng về hành động bất chấp hiểm nguy, dũng cảm đưa ca nô ra biển cùng các lực lượng chức năng cứu nhiều người dân gặp nạn trong cơn bão số 12 lịch sử.

Thị trấn Vạn Giã (màu đỏ) ở Khánh Hòa. Ảnh: Google Maps.

An Bình

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/con-trai-dai-gia-tram-huong-o-khanh-hoa-bi-bat-post836772.html