Con trai chém mẹ 82 tuổi gục tại chỗ vì nói một mình lĩnh án tù

Không ngủ được vì mẹ đẻ nói lẩm bẩm một mình, Y Thăm Niê vung dao chém nạn nhân thương tích 94%.

Sáng 21/5, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Y Thăm Niê, 40 tuổi, trú tại xã Krông Jing, huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk về tội Giết người.

Theo cáo trạng, Y Thăm sống cùng với mẹ đẻ là bà H.G , 2 tuổi. Trước đó, bà G. có cho người con rể mượn 5 triệu đồng.

Đến 20h ngày 24/7/2019, bà G. gọi điện đòi tiền để mua bò nhưng con rể chưa có trả. Bà G. tắt điện thoại và nói lẩm bẩm một mình về chuyện chưa có tiền mua bò làm Y Thăm không ngủ được.

Bị cáo Y Thăm tại phiên tòa.

Bị cáo Y Thăm tại phiên tòa.

Lúc này, Y Thăm quát lớn “đừng nói nữa để ngày mai nói tiếp” nhưng bà G. vẫn không dừng lại.

Bực tức, Y Thăm dậy đi ra khu vực chuồng gà lấy một con dao đi đến chỗ bà G. đang nằm, nói lớn “bà muốn sống hay muốn chết?”. Lúc này, bà G. ngồi dậy và nói “muốn chém thì chém đi”.

Ngay lập tức, Y Thăm vung dao chém liên tiếp nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ.

Ngay sau đó, bà G. được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương ở vùng đầu, nứt sọ não, tụ máu não, gãy xương chính mũi, gãy xương gò má… với tỷ lệ thương tích 94%.

Riêng Y Thăm, giám định tâm thần kết luận: Trước, trong và sau khi gây án bị rối loạn tâm thần và rối loạn hành vi do sử dụng rượu.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Y Thăm Niê 16 năm tù về tội Giết người.

Mai Cường

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/con-trai-chem-me-82-tuoi-guc-tai-cho-vi-noi-mot-minh-linh-an-tu-a476256.html