Con trai chém chết mẹ vứt xác xuống giếng có biểu hiện tâm thần

Các nhân chứng cho biết, Thương là con nuôi bà H., trước khi chém chết mẹ vứt xác xuống giếng, hắn ta có biểu hiện tâm thần, gia đình phải đưa đi chữa bệnh nhiều lần.

Liên quan đến vụ án mạng, con trai chém chết mẹ rồi vứt xác xuống giếng xảy ra lúc 3h sáng nay (22/10) tại thôn Bá Lam 1 (xã Cao Thắng, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình).

Trưa cùng ngày, PV Kiến Thức có mặt tại hiện trường vụ việc để tìm hiểu rõ nguyên nhân án mạng, đồng thời thắp nén nhang cho người xấu số.

Tại nhà bà Nguyễn Thị H. (68 tuổi) người mẹ bị Nguyễn Chí Thương (35 tuổi, là con trai) chém chết, vứt xác xuống giếng có rất đông bà con, làng xóm đến chia buồn và hỗ trợ tang gia.

Sau khi chém mẹ, Thương đã khống chế con trai 4 tuổi lên tầng áp mái cố thủ.

Những người dân ở thôn Bá Lam 1 (xã Cao Thắng, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ việc. Họ không thể tưởng tượng được rằng, làng quê yên bình nơi mình sinh sống lại xảy ra chuyện động trời như vậy.

Sự việc xảy ra vào đêm tối và quá bất ngờ nên không ai kịp can ngăn. Trao đổi với PV Kiến Thức bà Đỗ Thị Hường (nhân chứng) giọng run run kể: "Khoảng 3h sáng cùng ngày, tôi đang ngủ thì nghe thấy trong nhà của Thương phát ra nhiều tiếng đập phá đồ đạc. Tôi thức dậy thì thấy con của Thương khóc thét và xuất hiện vết máu bê bết gần giếng nước nên gọi điện báo cho Công an."

Nhìn lên tầng 3 ngôi nhà, bà Hường nhớ lại, lúc công an đến, Thương thấy vậy liền ôm con trai chạy lên tầng, tay lăm lăm con dao cố thủ.

Đến khoảng 6h sáng cùng ngày, các lực lượng chức năng mới tiếp cận và khống chế được Thương, cháu Nguyễn Đăng K. (con trai Thương) được giải cứu an toàn.

Sau khi Thương bị khống chế, hàng xóm và lực lượng chức năng không thấy bà H. đâu. Lần theo vết máu vương vãi tại hiện trường chỉ các điều tra viên đến nơi giếng nước. Nhận định bà H. sau khi bị con trai chém, xác đã được vứt xuống giếng, lực lượng chức năng sử dụng máy bơm hút nước.

Khi nước được bơm lên thì thi thể bà H. cũng dần lộ ra. Kéo xác lên bờ, những người chứng kiến không khỏi xót xa. Trên cánh tay, bả vai của thi thể nạn nhân đều có vết dao chém rất sâu.

Oan nghiệt hơn, những vết chém đó lại do con trai nuôi, người bà H. hết mực thương yêu gây ra.

Bà Đỗ Thị Hường (áo vàng) vẫn chưa hết sợ hãi sau vụ việc xảy ra.

Theo bà Đỗ Thị Tý (54 tuổi, Chi Hội trưởng hội phụ nữ xóm Bá Lam 1) cho biết, Thương là con nuôi của bà H. (nạn nhân). Dù là con nuôi, nhưng từ nhỏ bà H. hết mực yêu thương anh ta. Khi trưởng thành, đến tuổi làm ăn, dựng vợ, bà H. cũng một tay lo liệu, rồi đi vay mượn tiền làm vốn cho con.

"Thương đã lập gia đình và có 3 người con (1 trai 2 gái). Hồi trước, Thương rất bình thường nhưng một hai năm gần đây anh ta có biểu hiện bất thường về thần kinh, gia đình có đưa Thương đi chữa trị, mỗi lần đi mất khoảng 10 ngày mới về", - bà Tý nói.

Nhiều nhân chứng khẳng định, sau khi Thương bị công an bắt, thần thái anh ta đã thay đổi, không còn hung dữ bất thường như lúc khống chế con tin (con trai anh ta).

Sau khi công an khám nghiệm tử thi, nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để mai táng theo tập tục.

Hiện cơ quan Công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ con chém mẹ rồi vứt xuống giếng.

Kiến Thức sẽ tiếp tục đưa tin.

Mạnh Hưng

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/con-trai-chem-chet-me-vut-xac-xuong-gieng-co-bieu-hien-tam-than-1133736.html