Con trai chém chết mẹ trong cơn say rồi nằm ôm thi thể

Sẵn hơi men trong người cùng với cơn nóng giận, Tú cầm dao chém chết mẹ đẻ. Thấy mẹ tử vong, Tú thả hung khí, nằm xuống ôm thi thể rồi tự sát nhưng không chết.

Bị cáo Nguyễn Xuân Tú tỏ ra hối lỗi tại tòa

Bị cáo Nguyễn Xuân Tú tỏ ra hối lỗi tại tòa

Ngày 1/2, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Xuân Tú (SN 1979), trú xã Phú Sơn, huyện Tân Kỳ (tỉnh Nghệ An) về tội “Giết người”. Nạn nhân trong vụ án chính là mẹ đẻ của bị cáo.

Theo cáo trạng, tối 6/10/2020, Tú đi dự đám cưới nhà hàng xóm nên uống nhiều rượu. Đêm khuya, Tú khát nước nên xuống nhà dưới nơi bố mẹ mình ở để uống nước thì xảy ra mâu thuẫn với mẹ là bà Bùi Thị L. Giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại.

Một lúc sau, Tú ra ngoài sân rồi dọa chém mẹ. Lúc đó, bà L. có nói “mi chém đi”. Tú đáp trả: “bà ra đây”. Khi bà L. vừa đi ra thì bị Tú cầm dao rựa chém 3 nhát vào vai, lưng, bụng.

Chỉ đến khi mẹ mình gục xuống, tử vong Tú mới tỉnh táo trở lại. Biết mình đã giết mẹ, Tú nằm xuống ôm thi thể bà L. khóc.

Cùng lúc này, vợ của Tú nghe tiếng động nên chạy ra thì chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Chị này liền hô hoán hàng xóm đến ứng cứu. Sau đó, Tú đứng dậy, đi vào nhà bếp lấy con dao nhọn đâm vào bụng mình tự sát nhưng được mọi người phát hiện, đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Cơ quan điều tra xác định, nguyên nhân chết của nạn nhân “sốc nặng do đa vết thương”.

Tại phiên tòa, bị cáo tỏ ra hối hận về hành vi phạm tội của mình. Bị cáo tỏ ra ăn năn hối cải, khóc lóc khi thuật lại hành vi phạm tội.

Đại diện bị hại tham dự tòa không yêu cầu bồi thường về dân sự và xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Xuân Tú 20 năm tù về tội “Giết người”.

Kim Long

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/phap-luat/con-trai-chem-chet-me-trong-con-say-roi-nam-om-thi-the-570716.html