Con trai châm lửa thiêu rụi nhà sàn tối mùng 3 Tết

Ngôi nhà sàn 5 gian bị thiêu rụi vào ngày mùng 3 tết, ước tính tổng tài sản bị thiệt hại khoảng 300 triệu đồng.

Báo VOV đưa tin, bà Bạc Thị Thúy - Chủ tịch UBND xã Quài Nưa (huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) cho biết: "ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, chúng tôi đã cử các lực lượng xuống hiện trường dập lửa, tuy nhiên do trời tối, các phương tiện chữa cháy thô sơ nên căn nhà đã bị thiêu rụi ngay sau đó".

Hiện trường vụ cháy ngôi nhà sàn. (ảnh: TTXVN)

Ngôi nhà sàn bị thiêu cháy rụi được xác định là của bà Lò Thị Phóng, người dân bản Co Sáng, trong lúc xảy ra vụ cháy không có ai trong nhà nên may mắn không có thiệt hại về người. Ngôi nhà bị cháy là nhà sàn 5 gian, đã cũ, ước tính tổng tài sản bị thiệt hại khoảng 300 triệu đồng

TTXVN thông tin, nguyên nhân ban đầu vụ cháy được xác định là do mâu thuẫn, bất hòa chuyện gia đình, Lò Văn Khương, sinh năm 1991, con trai bà Lò Thị Phóng, đã uống rượu say, gây rối và tự đốt nhà. Trước khi đốt nhà, Lò Văn Khương đã cầm dao đe dọa và đuổi vợ, mẹ cùng hai con trong nhà ra ngoài.

Khi vụ việc xảy ra, hàng xóm, chính quyền xã Quài Nưa đã huy động lực lượng nhanh chóng tiếp cận hiện trường, dùng mọi biện pháp để dập lửa và di chuyển tài sản.

Quốc Khánh (tổng hợp)

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/con-trai-cham-lua-thieu-rui-nha-san-toi-mung-3-tet-d19364.html