Con trai bỏ mặc thi thể bố mẹ trong nhà suốt 3 tháng vì không có tiền làm ma

Không có tiền để làm ma, người con trai 61 tuổi ở Nhật Bản đã bỏ mặc thi thể bố mẹ trong nhà suốt 3 tháng.

Cảnh sát tỉnh Kanagawa của Nhật Bản đã bắt giữ một người đàn ông 61 tuổi, sau khi phát hiện thi thể của bố mẹ người này bị bỏ mặc trong căn nhà mà họ sinh sống ở thành phố Yokohama.

Theo NHK, người đàn ông bị bắt giữ có tên Kiyoshi Suzuki. Vào hôm nay (27/5), cảnh sát đã tiến hành bắt giam Suzuki trước cáo buộc bỏ mặc thi thể.

Ngôi nhà chứa thi thể 2 cụ già bị con trai bỏ mặc suốt 3 tháng vì không có tiền làm ma. (Ảnh: Twitter)

Ngôi nhà chứa thi thể 2 cụ già bị con trai bỏ mặc suốt 3 tháng vì không có tiền làm ma. (Ảnh: Twitter)

“Bố tôi qua đời hồi tháng Hai và mẹ tôi cũng qua đời vào tháng Ba. Tôi đã không liên lạc với phía bệnh viện bởi vì tôi không có tiền”, Tokyo Reporter dẫn lời ông Suzuki nói với cảnh sát.

Trước đó, ông Suzuki sống chung trong ngôi nhà ở khu Kohoku của thành phố Yokohama cùng với người mẹ có tên Hatsue (85 tuổi) và người bố Haruo (88 tuổi).

Vào ngày 12/5, cháu trai của cụ Hatsue gọi điện cho cảnh sát vì không thể liên lạc được với người thân. Sau đó, một số sĩ quan cảnh sát đã được điều động tới kiểm tra căn hộ ở khu vực Kohoku. Tại đây, cảnh sát phát hiện có 2 thi thể được quấn trong chiếc chăn và để trong phòng khách.

Vào thời điểm này, cảnh sát không phát hiện bất cứ vết thương do ngoại lực tác động trên thi thể 2 cụ già. Nguyên nhân cái chết của 2 người vẫn chưa được xác định do thi thể đã bị phân hủy nặng vì để ở ngoài từ 2 – 3 tháng.

Cũng tại thời điểm này, cảnh sát không biết được vị trí sống của Suzuki. Tuy nhiên, hôm 26/5, cảnh sát đã tiến hành thẩm vấn Suzuki sau khi tìm thấy ông này trong một quán bar ở khu Kohoku. Tới ngày hôm nay, cảnh sát chính thức bắt giam Suzuki.

Điều đáng nói, vào thời điểm bị bắt, trong túi ông Suzuki có số tiền mặt trị giá khoảng 300.000 yen.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/bo-mac-thi-the-bo-me-trong-nha-suot-3-thang-vi-khong-co-tien-lam-ma-285690.html