Con trai bị chỉ trích gay gắt vì để bố mẹ ngồi trông chỗ để xe ngoài đường

Để có chỗ đậu xe cho con mà hai vợ chồng già tối nào cũng thay nhau ra đường ngồi để 'xí' chỗ, mặc mưa, mặc gió rét.

Tờ Shanghaiist từng đưa tin về một cặp vợ chồng già cứ mỗi cuối buổi chiều lại xuất hiện ở góc phố sầm uất gần cầu Yancang (Nam Kinh, Trung Quốc) để ngồi giữ chỗ đỗ xe cho con trai.

Cặp vợ chồng già ngồi giữ chỗ đỗ xe cho con trai mỗi ngày bất kể nắng mưa.

Cặp vợ chồng già ngồi giữ chỗ đỗ xe cho con trai mỗi ngày bất kể nắng mưa.

Được biết, cặp vợ chồng này có 2 người con - 1 trai, 1 gái. Vì cậu con trai thỉnh thoảng đi làm về muộn và không còn chỗ đỗ xe nên bố mẹ anh đã ngồi trên đường giữ chỗ cho con trai.

Bất kể thời tiết mưa nắng, ngày nào họ cũng thay phiên ngồi đó cho đến lúc tối muộn. Thời điểm bức ảnh được chụp cách đây 4 năm, nhiệt độ ngoài trời lạnh giá gần như đến mức đóng băng nhưng họ vẫn kiên trì ngồi chờ con về.

Sau khi bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, anh con trai đã bị dư luận chỉ trích nặng nề.

Trước đó, người đọc mạng cũng bất bình trước việc một người con trai bắt mẹ ngồi vào cốp, để nhường chỗ cho cháu ngủ.

Trong khi đó vợ chồng và con trai họ được ngồi yên vị trong chiếc xe mua bằng chính tiền tiết kiệm của mẹ. Dù bị cảnh sát phát hiện, người mẹ ra sức cầu xin cho trai mình và liên tục nói rằng: "Trong cốp rất thoải mái, tôi không hề khó chịu gì".

Truyền thông Trung Quốc cũng từng đưa tin về việc một bà cụ 68 tuổi đã đi bán rau cả ngày lẫn đêm để tiết kiệm tiền cho con trai (đã lấy vợ có con) mua nhà ở thành phố Uy Hải.

Bà cụ Wang Guiying, 68 tuổi, gánh rau củ quả đi bán rong trên khắp các nẻo đường vào ban đêm để kiếm tiền giúp con trai mua nhà thành phố.

Sống ở vùng nông thôn nghèo khó gần thành phố Tế Nam, ban ngày cụ bán rau củ quả và trái cây ở chợ quê. Sau khi chợ tan, bà cụ tranh thủ gánh hàng lên thành phố bán tiếp vào ban đêm bên lề đường. Khi hết hàng, bà bỏ ra 2 NDT để thuê một gian hàng trong chợ, tranh thủ chợp mắt trước khi đi bộ về nhà lấy rau củ tươi để đi bán tiếp vào sáng sớm hôm sau.

Nhiều khi bà cụ phải thức trắng đêm, mới bán hết hàng và chẳng được nghỉ ngơi chút nào. Tuy nhiên, bà khẳng định việc mình làm là hoàn toàn tự nguyện chứ không ai bắt ép.

Còn anh con trai thì khóc khi nói về mẹ mình nhưng khẳng định: "Hiện tại bây giờ, tôi không thể để dành được đồng nào. Tôi phải tiết kiệm được ít nhất 400.000 NDT mới mua được căn hộ 60 m2 ở thành phố".

Minh Khôi (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/cong-dong-mang/con-trai-bi-chi-trich-gay-gat-vi-de-bo-me-ngoi-trong-cho-de-xe-ngoai-duong-a323345.html