Con trai bệnh nhân sốc nặng khi thấy giòi nhung nhúc trong miệng cha mình

Một gia đình đã đâm đơn kiện bệnh viện sau khi phát hiện ra những con giòi sống trong miệng người cha già đang nằm điều trị chấn thương chân ở đây.

Ông Abdul Ebrahim, 52 tuổi, được đưa vào bệnh viện RK Khan, gần Durban, Nam Phi, sau khi bị chấn thương nhẹ ở chân hồi tháng 5/2019

Ông được kê đơn thuốc kháng sinh và sau đó cho về nhà những chỉ một tháng sau lại phải quay lại bệnh viện do vết thương bị nhiễm trùng.

Anh Azaad, con trai của ông Ebrahim cho biết vết thương của bố mình bốc mùi khó chịu: "Mẹ tôi đi làm về và thấy chân bố tôi đã đen như miếng thạch vậy".

Ông Ebrahim, người đã không thể nói được sau khi bị đột quỵ vào năm 2014, phải nhập viện lần nữa và bị cắt cụt chân.

Thấy môi cha mình sưng lên, Azaad kiểm tra và thấy đầy giòi còn sống nguyên trong miệng ông. Ảnh cắt từ clip

Thấy môi cha mình sưng lên, Azaad kiểm tra và thấy đầy giòi còn sống nguyên trong miệng ông. Ảnh cắt từ clip

Trong thời gian ông nằm điều trị tại bệnh viện, Azaad ở lại trông bố và nhận thấy môi trên của ông bị sưng lên một cách bất thường. Khi anh nâng môi trên của ông lên thì kinh hoàng phát hiện ra những con giòi đang bò nhung nhúc ở chân răng của ông.

"Tôi gần như mất trí và hét lên", Azaad phẫn nộ kể lại sự thiếu cẩn thận của bệnh viện khi không có người giúp bố anh đánh răng.

"Thậm chí họ chẳng thèm làm gì. Không có ai vào phòng bệnh chăm nom. Vì vết thương có mùi hôi nên họ đã cách ly bố tôi", anh cho biết thêm.

Ông Ebrahim qua đời vào cuối tháng 6 vừa rồi sau khi bị đột quỵ.

Bà Nomagugu Simelane-Zulu, thành viên hội đồng điều hành Sở y tế tỉnh KwaZulu-Natal, đã mở một cuộc điều tra về vấn đề này.

Bà nói: "Điều này là không thể chấp nhận được. Không có bất kỳ lời giải thích hay nỗ lực nào khiến chúng tôi có thể thông cảm cho sự việc này".

Minh Khôi (Theo Daily Mail)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/doi-song/suc-khoe-lam-dep/con-trai-benh-nhan-soc-nang-khi-thay-gioi-nhung-nhuc-trong-mieng-cha-minh-a283647.html