Con trai 3 tuổi bị ung thư gan, ngôi sao Grammy tuyên bố giải nghệ để làm ông bố thực sự

'Con bị bệnh nặng khiến tôi nhận ra mình thật ngớ ngẩn khi lo lắng về những điều không đâu. Tôi không còn hứng thú với sự nghiệp nữa và tôi mừng vì mình có đủ khả năng kinh tế để giải nghệ'

Tháng 11/2016, nam ca sĩ Michael Bublé và vợ, nữ người mẫu kiêm diễn viên Argentina Luisana Lopilato nhận tin con trai 3 tuổi Noah bị ung thư gan.

“Những gì chúng tôi trải qua là điều tồi tệ nhất đối với bậc làm cha làm mẹ. Tôi đã từng muốn người bị căn bệnh quái ác đó là tôi. Nhiều lần tôi ước giá như mình có thể chịu đựng nỗi đau đớn đó thay con của mình”, Bublé chia sẻ.

Sau khi biết về bệnh tình của con, hai vợ chồng Bublé quyết định gác lại mọi công việc, đưa con sang Mỹ điều trị.

“Cả triệu lần tôi và vợ tôi phải vật lộn để tồn tại. Đôi khi chúng tôi ước không phải thức dậy nữa. Mỗi lúc như vậy, chúng tôi cảm nhận được tình yêu của mọi người. Chúng tôi biết mọi người luôn cầu nguyện cho chúng tôi. Và biết điều tốt đẹp vẫn chờ đợi chúng tôi ở phía trước”, nam ca sĩ nổi tiếng người Canada thổ lộ.

"Ung thư là căn bệnh khủng khiếp, nhưng chúng tôi tin Noah có thể vượt qua được. Quá trình điều trị lâu dài và khó khăn là điều bắt buộc. Người ta thường nói trẻ nhỏ đủ mạnh mẽ để chịu đựng quá trình hóa trị. Con tôi là một chiến binh”, giọng ca “Home” chia sẻ trong khoảng thời gian con trai tiến hành hóa trị kéo dài khoảng 4 tháng.

Tháng 2/2017, bệnh tình của Noah có chuyển biến tốt. Điều này đã giúp gia đình anh có thêm niềm tin vào việc điều trị cho con trai. Noah hiện đã lên 5 và đang có nhiều tiến triển tích cực tốt sau quãng thời gian 2 năm tích cực điều trị ung thư gan.

Đối với anh, hai năm qua là hai năm đau khổ nhất cuộc đời. "Đã có lúc tôi chỉ muốn chết, tôi loay hoat không biết làm thế nào để bước tiếp. Vợ tôi cũng vậy. Dù tôi là người mạnh mẽ hơn, nhưng khi ấy, tôi không còn mạnh mẽ được nữa. Trải qua biến cố, vợ chồng tôi mới hiểu mình là ai? Tại sao chúng tôi lại ở đây?”, Bublé bộc bạch.

Giọng ca 43 tuổi giải thích, nỗi đau đớn anh chịu đựng khi đồng hành với con trai trong quá trình con điều trị ung thư đã khiến anh có cái nhìn khác về cuộc sống.

"Cái nhìn của tôi về cuộc sống đã thay đổi. Việc con bị bệnh nặng khiến tôi nhận ra mình thật ngớ ngẩn khi lo lắng về những điều không đâu. Tôi bắt đầu ngưng tìm đọc những bài báo viết về mình, bớt sử dụng mạng xã hội... Trước những hào quang, hư danh, tôi bắt đầu thấy mình vỡ vụn. Tôi không còn hứng thú với sự nghiệp nữa và tôi mừng vì mình có đủ khả năng kinh tế để giải nghệ", Bublé tâm sự.

Trước đó, Bublé từng chia sẻ về tình yêu của mình với các con: "Tôi yêu các con nhiều hơn bất cứ điều gì khác hay bất cứ ai khác trong vũ trụ này. Tôi nghĩ việc làm cha đã cho mình một góc nhìn mới về cuộc sống.

Bạn không thể nào đong đếm được tình yêu cha con như thế nào cho tới khi bạn trải qua điều đó. Khi đã làm cha, mọi thứ khác trở nên vô nghĩa với bạn. Có lẽ, điều duy nhất tôi hối hận trong đời là đã chờ đợi rất lâu mới có được cảm xúc đó. Các con là tất cả những gì tôi quan tâm".

Bublé nói lời từ biệt với người hâm mộ bằng album có tên "Love", dự kiến phát hành vào ngày 16 tháng 11 tới. Anh cũng bắt đầu hướng tới các hoạt động trong chiến dịch gây quỹ cho các nạn nhân bị ung thư.

Michael Buble (SN 1975) là ca sĩ người Canada nổi tiếng thế giới. Anh được biết đến với nhiều bản hit như Home, Feeling Good, Haven't Met You Yet, You Make Me Feel So Young, Cry Me a River... Michael đã từng giành được bốn giải Grammy, nhiều giải uy tín khác của làng nhạc và bán được 75 triệu đĩa hát.

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/con-trai-3-tuoi-bi-ung-thu-gan-ngoi-sao-grammytuyen-bo-giai-nghe-de-lam-ong-bo-thuc-su-d14274.html