Con tim đã vui trở lại

Có 15 ngàn khán giả Đà Thành đến sân Hòa Xuân cổ vũ cho đội nhà SHB Đà Nẵng trong cuộc đón tiếp đương kim vô địch Hà Nội. Đây là một trong 3 sân có lượng khán giả đông tại vòng 9 V-League 2020 và cũng là tín hiệu vui, tạo động lực để thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức tiếp tục chuỗi 6 trận bất bại ở sân chơi danh giá nhất của bóng đá Việt Nam.

Có 15 ngàn khán giả Đà Thành đến sân Hòa Xuân cổ vũ cho đội nhà SHB Đà Nẵng trong cuộc đón tiếp đương kim vô địch Hà Nội. Đây là một trong 3 sân có lượng khán giả đông tại vòng 9 V-League 2020 và cũng là tín hiệu vui, tạo động lực để thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức tiếp tục chuỗi 6 trận bất bại ở sân chơi danh giá nhất của bóng đá Việt Nam.

Khán giả đến kín sân Hòa Xuân cổ vũ cho đội nhà Đà Nẵng.

Khán giả đến kín sân Hòa Xuân cổ vũ cho đội nhà Đà Nẵng.

Bước vào mùa bóng 2020, SHB Đà Nẵng có khởi đầu khá tệ hại khi để thua "lấm lưng trắng bụng" ở 3 vòng đấu đầu tiên. Trong đó, trận thất bại muối mặt 1-4 trước Sài Gòn ở sân nhà Hòa Xuân bằng lối đá vô hồn, vô cảm, thiếu sinh khí khiến Đà Nẵng rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Trong cái rủi có cái may, lúc Đà Nẵng đang ở thế khó thì đại dịch Covid-19 bùng phát, các trận đấu bóng đá đều tạm hoãn để chấp hành chủ trương cách li xã hội. Nhân cơ hội này, thuyền trưởng Lê Huỳnh Đức kịp thời có sự điều chỉnh về nhân sự lẫn lối chơi để đưa SHB Đà Nẵng trở lại quỹ đạo chiến thắng. Trong số này, đáng chú ý nhất là sự góp mặt của tuyển thủ quốc gia Nguyễn Tuấn Mạnh trong khung gỗ và chân sút ngoại Tanda.

Bắt đầu ở vòng đấu thứ 4 trên sân nhà Hòa Xuân, SHB Đà Nẵng đã trình diễn bộ mặt hoàn toàn tươi mới với chiến thắng hủy diệt Quảng Nam tỉ số 6-1. Đây là thắng lợi đậm nhất, báo hiệu sự hồi sinh mạnh mẽ của đội bóng sông Hàn. Tiếp đà hưng phấn, những trận tiếp theo đó, Đà Nẵng thắng HAGL 3-1 ở sân nhà, gây ấn tượng bằng chiến thắng Thanh Hóa 3-0 trên sân khách, cầm hòa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, TPHCM và cả đương kim vô địch Hà Nội, nhảy vọt từ nhóm cầm đèn đỏ lên vị thứ 7 trên bảng xếp hạng với 12 điểm.

Nói về chuỗi trận thăng hoa của đội, HLV trưởng Lê Huỳnh Đức chia sẻ, mùa giải này, SHB Đà Nẵng không có lực lượng tốt nhất, nhất là sự chênh lệch về trình độ giữa cầu thủ dự bị và thi đấu chính thức. Quá trình chuẩn bị, BHL xây dựng lối chơi phối hợp, kiểm soát bóng linh hoạt, trong đó điểm tựa chính ở hàng thủ. Ở những vòng đầu tiên, các cầu thủ mới đến từ nhiều địa phương khác nhau nên trong quá trình tập luyện, thi đấu chưa hiểu nhau nhiều, vì vậy kết quả không được ưng ý. Tiền đạo dứt điểm không tốt, trong khi đó hàng thủ không bọc lót hiệu quả, vậy nên chỉ trong 3 vòng đầu, Đà Nẵng đã để lọt lưới đến 6 bàn.

Thủ thành Nguyễn Tuấn Mạnh (ngoài cùng bên phải) là điểm tựa vững chắc ở tuyến phòng ngự SHB Đà Nẵng.

Bắt đầu từ vòng 4 trở đi, với sự góp mặt của thủ thành Tuấn Mạnh trong khung gỗ, hàng thủ Đà Nẵng chơi cực kỳ ăn ý. Tân binh Jelie Igor thi đấu điềm đạm, tỉnh táo, chỉ huy tốt hàng hậu vệ và chống bóng bổng rất hay. BHL Đà Nẵng rất yên tâm về tuyến phòng ngự, trong khi đó ở hàng công, hàng loạt cầu thủ nội lẫn ngoại thi nhau lập công. Khi ngòi nổ chủ lực Akinade (ghi 3 bàn) chấn thương thì tân binh Tanda lên tiếng với 4 pha lập công cho đội bóng sông Hàn. Đáng chú ý là tiền đạo Hà Đức Chinh sau quãng nghỉ đầu mùa vì chấn thương đã trở lại và liên tục nổ súng. Vua phá lưới SEA Game 2019 đã có 3 pha lập công và trình làng lối đá kỹ thuật, xông xáo, cải thiện chất lượng ghi bàn cho đội nhà. Cùng với Đức Chinh, tiền vệ Phan Văn Long thi đấu cực kỳ thăng hoa khi được sử dụng. Tuyển thủ trẻ quốc gia cùng lứa với Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... thể hiện được cái duyên ghi bàn khi có tới 4 pha lập công cho SHB Đà Nẵng sau 9 vòng đấu. Nói về chân sút này, HLV Lê Huỳnh Đức thừa nhận Văn Long chơi rất hay và hiệu quả. Cứ tiếp tục phong độ như vậy, Văn Long xứng đáng có một suất trên tuyển quốc gia Việt Nam.

SHB Đà Nẵng hồi sinh bằng lối đá gắn kết, hiệu quả song HLV trưởng Lê Huỳnh Đức khiêm tốn nhận định đội nhà vẫn đang còn nhiều khó khăn. Mỗi trận của SHB Đà Nẵng sắp tới là một trận chung kết với mong muốn đạt thành tích tốt nhất. Đó cũng là điều khán giả Đà Nẵng mong mỏi, đội bóng con cưng của mình sẽ có một vị trí xứng đáng ở sân chơi V-League mùa giải 2020.

NGUYÊN THẢO

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_227998_con-tim-da-vui-tro-lai.aspx