Cơn thịnh nộ của thiên nhiên

Con người, dù ở đâu cũng đều là những nạn nhân đầu tiên mỗi khi thiên tai nổi giận...

Mưa bão, lũ lụt ở miền Trung vẫn chưa thể dừng lại. Trong ảnh: Lũ lớn trên sông Hiếu gây ngập diện rộng tại khu vực xã Thanh An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. (Nguồn: TTXVN)

Mưa bão, lũ lụt ở miền Trung vẫn chưa thể dừng lại. Trong ảnh: Lũ lớn trên sông Hiếu gây ngập diện rộng tại khu vực xã Thanh An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. (Nguồn: TTXVN)

Suốt những ngày qua, thông tin tang thương, nhói lòng, quặn thắt bởi mưa lũ tàn phá nghiêm trọng các tỉnh miền Trung tràn ngập trên các phương tiện thông tin đại chúng, cũng như mạng xã hội.

Rất nhiều người không thể kìm được nước mắt khi chứng kiến những hình ảnh, đoạn video clip, bản tin truyền hình được cập nhật liên tục, hay đọc những con chữ tưởng chừng như vô tri vô giác trên báo in, báo mạng điện tử.

Nhưng có chút bình tâm ngẫm lại, mới thấy giật mình là con người đã phải trả giá quá nhiều, hết sức đớn đau do chúng ta đã tàn phá môi trường, hủy diệt hệ sinh thái từ lâu, dù những cảnh báo của các nhà khoa học đưa ra là không ít.

Trên thực tế, con người đã xả thải vô tội vạ ra các môi trường không khí, nước và đất; tàn phá không thương tiếc những cánh rừng; can thiệp quá thô bạo vào tự nhiên khiến tình trạng biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt, khó lường.

Những hiện tượng dễ thấy nhất đó là tình trạng nước biển dâng, nhiệt độ tăng, mưa nhiều hơn, bão mạnh hơn, lũ lụt bất thường… Những hiện tượng thời tiết cực đoan, những thảm họa thiên tai đã gieo rắc nỗi sợ hãi, khiếp đảm ở nhiều nơi trên thế giới.

Con người ở đâu cũng thế, không phân biệt màu da, giới tính, tôn giáo, địa vị… đều là những nạn nhân đầu tiên mỗi khi thiên tai nổi giận, cuồng nộ.

Rất nhiều nguyên nhân được đưa ra, nhưng có điều dễ thống nhất, có thể khẳng định, đó là do biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan gây ra mưa lớn.

Và đáng buồn đau, chua xót rằng, việc mưa lũ, ngập lụt kỷ lục ngày một xảy ra thường xuyên hơn, nghiêm trọng hơn.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/con-thinh-no-cua-thien-nhien-126733.html