Con tàu đắm Real Madrid

Những mùa giải qua, hình ảnh Real Madrid 'bách chiến, bách thắng' tại Champions League đã quá quen thuộc thì mùa này, họ lại thể hiện hình ảnh bạc nhược.

Trận thua trước Valencia đã chỉ ra những điểm yếu của Real dưới thời Julen Lopetegui và Santiago Solari vẫn còn đó, và HLV Zinedine Zidane chưa thể khắc phục những điểm cố hữu này.

HLV Zidane quay lại, nhưng vị thế nhà vua chưa quay lại với Real.

HLV Zidane quay lại, nhưng vị thế nhà vua chưa quay lại với Real.

Căn bệnh khó chữa

Real không chỉ nằm ngoài cuộc đua danh hiệu La Liga mà tinh thần thi đấu của họ dường như cũng đã chạm đáy. Những hiệu ứng tích cực khi Zidane quay lại chỉ kéo dài 3 trận, chứ chưa thể chữa trị dứt điểm mầm bệnh bên trong đội bóng Hoàng gia.

Trận đầu tiên cho người hâm mộ cảm giác Real đã khỏe lại, trận thứ hai bắt đầu xuất hiện những nghi ngờ về việc hồi phục, và đến trận thứ ba người ta nhận ra Real một lần nữa đổ bệnh. Căn bệnh này của Real sẽ khó để chữa khỏi nếu những mầm mống bên trong không được diệt trừ tận gốc, đặc biệt là những vấn đề ở phòng thay đồ.

Mùa hè tới, đó sẽ là thời điểm tốt nhất để họ chữa trị bản thân với những “liều thuốc” mới, hy vọng với những “liều thuốc” mà chủ tịch Perez và HLV Zidane đem về, hình ảnh của một vị vua sẽ quay trở lại với Real.

Mùa giải còn 8 trận để Real chứng tỏ họ sẽ hồi sinh mùa tới. Sau trận thua Valencia, HLV Zidane chia sẻ ông muốn đội bóng kết thúc mùa giải với thành tích tốt nhất. Tuy nhiên, với những gì đang diễn ra, có lẽ huấn luyện viên người Pháp mong mùa này kết thúc càng sớm càng tốt.

Trận đấu tiếp theo với Eibar vào thứ 7 sẽ cần thiết để các cầu thủ chứng tỏ bản thân, bằng không chia tay vào tháng 7 tới sẽ là tốt nhất cho họ lẫn câu lạc bộ.

Phong độ tệ nhất trong 25 năm qua

Gareth Bale là một trong những cầu thủ có khả năng sẽ chia tay Real vào mùa hè này.

Real hiện tại kém Atletico 5 điểm và Barca tới 13 điểm. Thậm chí, nếu cứ tiếp tục phong độ hiện tại Real có thể lặp lại kỷ lục buồn tại mùa giải 1984/85, mùa giải tệ hại nhất của họ, khi chỉ cán đích tại vị trí thứ 5 và bị Atletico loại ở cúp nhà vua.

Thống kê về hiệu số bàn thắng cũng chỉ ra sự yếu kém trong cách chơi của Real. Mùa này, họ mới ghi 53 bàn và thủng lưới 36 bàn sau 30 trận đạt hiệu số +17. Đây là mùa giải họ có hiệu số tệ nhất kể từ mùa 2006/07, mùa mà họ xây dựng lối chơi chủ yếu thiên về phòng ngự.

So với thời kỳ còn sở hữu Ronaldo, hiệu số +17 này là đáng báo động với đội bóng Hoàng gia. Với Ronaldo trong đội hình, họ chưa bao giờ có hiệu số bàn thắng bại dưới +40.

Có thể nói Real vẫn chưa thể tìm ra lời giải cho nguồn cung cấp bàn thắng khi Ronaldo rời đi. Real tấn công tệ, nhưng phòng ngự cũng không khá hơn. Trên tất cả mặt trận, họ chịu tới 61 bàn thua, bằng con số với đội nhược tiểu Huesca.

Người hâm mộ Real đang mong đợi những màn trình diễn đáng xem hơn từ đội nhà khi họ đã chán ngấy những cầu thủ đẳng cấp hàng đầu, nhưng chơi bóng với đôi chân vô hồn. Nếu không cải thiện phong độ sớm, các cầu thủ khó để lại lòng tin nơi những người ủng hộ họ.

Bảng xếp hạng La Liga sau vòng 30. Ảnh: Tiểu Long.

Nhìn lại những bàn thắng đẹp của Neymar, Maxwell Bộ đôi cầu thủ người Brazil có nhiều pha làm bàn đẹp mắt cho đội bóng thủ đô nước Pháp, Paris Saint-Germain.

Nguyễn Cao Duy
Ảnh: Getty Images, Marca

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/con-tau-dam-real-madrid-post932966.html