Cơn sốt nóng chống Nga của Anh Quốc

Quyết tâm chống Nga của Anh là lớn, nhưng 'lực bất tòng tâm' nên chỉ hô hào đồng minh…

Có tới 20 quốc gia châu Âu đang chuẩn bị trục xuất các nhà ngoại giao Nga. (Theo tin từ Times của Anh) .

Có tới 20 quốc gia châu Âu đang chuẩn bị trục xuất các nhà ngoại giao Nga. (Theo tin từ Times của Anh) .

Từ xưa đến nay, việc Anh Quốc không mấy thân thiện với nước Nga thì ai cũng biết. Tuy nhiên, kể từ khi Nga – Syria mở chiến dịch “Damascus Steel” thì bổng dưng người ta thấy Anh Quốc “đi xa” hơn Mỹ, đã trở thành người “cầm cờ” chống Nga rất quyết liệt.

Câu hỏi đặt ra là tại sao như vậy?

Trước hết chúng ta trở lại với Đông Guta trong chiến dịch “Damascus Steel” mà Nga-Syria đã mở ra sắp kết thúc…

Có điều gì tại Đông Guta?

Có thể nói Đông Guta là nơi tập trung một lực lượng tinh nhuệ, tin cẩn nhất của Mỹ-Phương Tây và Ả-rập Xê-út. Lực lượng này gồm 5 nhóm "Jays al-Islam", "Jebhat-an Nusra", "Ahrar-ash Sham", "Failak-ar Rahman" và "Fajr-al-Umma" là những tổ chức khủng bố bị cấm hoạt động tại Nga.

"Jays al Islam" đang chiến đấu chống lại quân đội chính quyền Assad được hỗ trợ bởi Ả-rập Xê-út và Thổ Nhĩ Kỳ.

Số các thánh chiến còn lại có các đồng minh: SAS của Anh (lực lượng đặc biệt của Nữ hoàng) và các sĩ quan của DGSE Pháp (Cơ quan phản gián Pháp). Và đương nhiên không thể thiếu cố vấn, giảng viên Mỹ.

Năm nhóm này đã nhập lại, thống nhất chỉ huy, điều phối…khi chiến dịch “Damascus Steel” mở ra.

Đặc biệt tại Đông Guta có gia đình người Anh là Allouche, được coi như Chúa tể, hay “Thái thú Anh quốc” nắm giữ mọi quyền lực và có rất nhiều tài sản được gửi ở London-Vương quốc Anh.

Về vũ khí trang bị, gia đình Allusch đã nhận được vũ khí từ Ả-rập Xê-út qua Jordan.

Vào tháng 7 năm 2012, Zahran Allush đã thề nhiều lần rằng, khi chiếm Damascus, ông sẽ loại bỏ (thanh trừng sắc tộc) tất cả người Sunnis tại Damascus để dành cho Alawites và người Shiite.

Vào năm 2015, Zahran chết và năm 2016 là cháu trai Mohamed Allush lên ngôi Chúa tể vùng Đông Guta.

Tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình tại Geneva, Mohamed Allush đã kêu gọi, thúc giục cái gọi là lực lượng “ôn hòa” chuẩn bị cho việc tiêu diệt tất cả những người lính “dơ bẩn” của kẻ thù.

Tại hội nghị ở Sochi, 90% người Syri đã có mặt, nhưng không phải là gia đình Allush.

Sau tuyên bố của Ngoại trưởng Nga Lavrov tại Munich: “Thời gian đàm phán đã qua, giờ đã đến lúc trả thù”. Ngày 24/2, trước giờ “G”, giờ mà thực hiện lệnh ngừng bắn của LHQ, VKS Nga tiến hành một trận không kích bất ngờ, hiểm hóc với sự tham gia của SU-57 tại Đông Guta. Cùng lúc đó, được biết một vị tướng Nga đã bay sang Ả-Rập Xê-út đưa đến nhà Saudi một thông báo: Nếu không rút lực lượng tại Đông Guta thì sẽ bị VKS Nga hủy diệt.

Hậu quả của trận không kích này là bí ẩn, chỉ biết rằng, Đại sứ Mỹ tại LHQ bà Nikki Haley mà cũng phải thốt lên: “Chúng tôi đối phó quá muộn với cuộc khủng hoảng này, rất muộn”.

Vậy thì Pháp, Anh, đặc biệt là chính quyền Anh không “xót con, xót của” khi bị Nga quăng bom, tên lửa vào đầu, đập tan chính quyền “Thái thú Anh quốc” ở đó mới là chuyện lạ, chuyện không giống với “Sư tử Anh” chút nào.

Vương quốc Anh ra tay…

Chính quyền Anh thực hiện 2 kế sách chống Nga, một là sử dụng Mỹ và hai là sử dụng NATO và EU.

1, Chống Nga bằng người Mỹ.

Ai cũng biết, đã nhiều lần Mỹ đe dọa sẽ tấn công Syria nếu như quân đội Syria sử dụng VKHH “giết hại dân thường”. Chính vì thế, người Anh thông qua, lực lượng “Mũ lưỡi liềm trắng”, Tổ chức “quan sát nhân quyền”…đang chuẩn bị dàn dựng, sản xuất chương trình “SAA sử dụng VKHH” để kích động một cuộc tấn công của Mỹ vào Syria.

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/con-sot-nong-chong-nga-cua-anh-quoc-3355162/